|
Ngày 26 tháng 02 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
25/2 Cục Kiểm lâm đã phát nội dung cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V – cấp cực kỳ nguy hiểm đối với các khu vực đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Và nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh.
Cụ thể, các địa phương “trong vòng báo động” là: Rừng tại các khu vực thuộc huyện Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang); Khu vực Lộc Ninh, Bù Đăng, Phước Long, Bình Long, Đồng Phú (Bình Phước); Khu vực Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong (Bình Thuận); Khu vực Buôn Đôn, Ea H'leo, Ea Súp, Lắk, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); Khu vực Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu (Đồng Nai); Khu vực Chư Păh, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Mang Yang, Krông Pa, TX Ayun Pa (Gia Lai); Khu vực Đắc Hà, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Sa Thầy, TX Kon Tum (Kon Tum); Khu vực Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Lạc Dương, Di Linh, TP Đà Lạt, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Bảo Lâm (Lâm Đồng); Khu vực Ninh Sơn, Ninh Phước, Bác Ái (Ninh Thuận) và rừng trên địa bàn toàn tỉnh Tây Ninh.
Ở cấp IV - cấp báo cháy nguy hiểm, theo Cục Kiểm lâm, rừng trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, Hòa Bình; Rừng khu vực Long Điền, Tân Thành, Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu); Rừng khu vực Khánh Sơn, TX Cam Ranh (Khánh Hòa); Rừng khu vực Thuận Châu, Mường La, TX Sơn La, Yên Châu, Sông Mã, Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên (Sơn La).
Ban chỉ đạo Nhà nước về KHBV&PTR giai đoạn 2011-2020 yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng, UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương có cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV, cấp V kể trên thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định. (Công An Nhân Dân 26/2) đầu trang(
Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) cho biết, con chim “khủng” là chim Già Đãy, có tên khoa học là Leptoptilos Jcevcenicus đã được một hộ dân bắt được giao cho Chi Cục Kiểm lâm liên huyện Tháp Mười - Cao Lãnh.
Thấy con chim to và lạ, nên Chi Cục Kiểm Lâm đã điện thoại cho Ban quản lý Vườn Quốc gia Tràm Chim đến để giao nộp.
Qua xác định, đây là con chim Già Đãy khoảng 4 năm tuổi, cân nặng 6,2 kg, cao hơn 1m thuộc loại động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo tồn và bảo vệ nghiệm ngặt nên sau khi chăm sóc chim khỏe mạnh, Vườn Quốc gia Tràm Chim đã quyết định thả nó về lại với thiên nhiên.
Sau hơn một tháng chăm sóc, nuôi dưỡng, ngày 26/2/2015, Ban quản lý Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp và cán bộ, công nhân viên Vườn, cán bộ Trạm Thú y huyện Tam Nông đã trực tiếp thả con chim Già Đãy vào Vườn Quốc gia Tràm Chim.
Việc làm trên đã góp phần xây dựng ý thức bảo tồn quần thể các loài động vật hoang dã đang dần bị cạn kiệt và có một số loài chim (như Già Đãy) đang có nguy cơ tuyệt chủng. (Giáo Dục Thời Đại 26/2) đầu trang(
Tùng tận tình hướng dẫn chúng tôi cách pha mật gấu dạng nước theo công thức do anh ta tự “sáng chế”. Theo đó, Tùng mua mật heo từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền và Hóc Môn về, bỏ vào đun cách thủy khi đạt dạng cao lỏng thì cho tiếp một ít phụ phẩm rồi đổ vào các lọ nhỏ...
Tùng được xem là “ông trùm” buôn mật gấu giá rẻ trên mạng internet. Hắn có nhiều tài khoản để rao bán mật gấu trên mạng. Lấy lý do là muốn mua mật gấu về bán lại, sau vài lần liên hệ qua điện thoại, Tùng đã đồng ý gặp chúng tôi.
Chiều 20/1, chúng tôi đến khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa (TP. HCM) và gọi điện cho Tùng. Sau đó, hắn dẫn chúng tôi vào một quán nước khá vắng vẻ. Tùng liên tục đảo mắt quan sát xung quanh xem có động tĩnh gì không. Đợi một hồi, thấy không có gì khả nghi Tùng mới lấy mấy lọ mật gấu trong túi xách ra cho chúng tôi xem.
“Loại xịn giá trên 1,2 triệu đồng/cc. Mua nổi không?”, Tùng hỏi. Rồi Tùng khuyên muốn kinh doanh có lời nhiều nên chọn loại mật gấu giá rẻ, dạng nước chỉ 50.000 đồng/cc, dạng khô chỉ 1,5 triệu đồng/100gram.
Chúng tôi vờ thắc mắc tại sao mật gấu thật lại rẻ đến thế? Tùng tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn giải thích: “Mật gấu giá rẻ bèo thế này thì phải pha chế chứ. Người nào ham rẻ mua thì ráng chịu, mình cứ bán kiếm lời thôi”. Tuy vậy, Tùng vẫn quả quyết rằng, trong lọ của mình cũng có mật gấu thật. Theo lời hắn, mật gấu thật được mua tại một số trại gấu ở tỉnh Nghệ An, Đắc Nông về pha thêm bán kiếm lời.
Nhìn kỹ lọ mật gấu chỉ với giá 50.000 đồng/cc, chúng tôi thấy nó có màu vàng nâu, dưới đáy đặc sệt, bên trên lõng bõng như nước trà pha đậm. Khi đưa lên ngửi, một mùi tanh xộc lên. Không biết có phải thấy chúng tôi có vẻ “ngây ngô” quá không mà Tùng bỗng dưng thành thật bất ngờ: “Mình pha thêm cũng vừa vừa thôi, đừng làm “lố” quá người ta phát hiện. Thật ra một túi mật gấu ngựa phải trên 22 triệu lận. Giờ mua được hàng thật cũng khó khăn lắm, có người mất cả chục ngàn đô mới săn được”.
Tùng được xem là “ông trùm” buôn mật gấu giá rẻ trên mạng internet. Hắn có nhiều tài khoản để rao bán mật gấu trên mạng. Lấy lý do là muốn mua mật gấu về bán lại, sau vài lần liên hệ qua điện thoại, Tùng đã đồng ý gặp chúng tôi.
Chiều 20/1, chúng tôi đến khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa (TP. HCM) và gọi điện cho Tùng. Sau đó, hắn dẫn chúng tôi vào một quán nước khá vắng vẻ. Tùng liên tục đảo mắt quan sát xung quanh xem có động tĩnh gì không. Đợi một hồi, thấy không có gì khả nghi Tùng mới lấy mấy lọ mật gấu trong túi xách ra cho chúng tôi xem.
“Loại xịn giá trên 1,2 triệu đồng/cc. Mua nổi không?”, Tùng hỏi. Rồi Tùng khuyên muốn kinh doanh có lời nhiều nên chọn loại mật gấu giá rẻ, dạng nước chỉ 50.000 đồng/cc, dạng khô chỉ 1,5 triệu đồng/100gram.
Chúng tôi vờ thắc mắc tại sao mật gấu thật lại rẻ đến thế? Tùng tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn giải thích: “Mật gấu giá rẻ bèo thế này thì phải pha chế chứ. Người nào ham rẻ mua thì ráng chịu, mình cứ bán kiếm lời thôi”. Tuy vậy, Tùng vẫn quả quyết rằng, trong lọ của mình cũng có mật gấu thật. Theo lời hắn, mật gấu thật được mua tại một số trại gấu ở tỉnh Nghệ An, Đắc Nông về pha thêm bán kiếm lời.
Nhìn kỹ lọ mật gấu chỉ với giá 50.000 đồng/cc, chúng tôi thấy nó có màu vàng nâu, dưới đáy đặc sệt, bên trên lõng bõng như nước trà pha đậm. Khi đưa lên ngửi, một mùi tanh xộc lên. Không biết có phải thấy chúng tôi có vẻ “ngây ngô” quá không mà Tùng bỗng dưng thành thật bất ngờ: “Mình pha thêm cũng vừa vừa thôi, đừng làm “lố” quá người ta phát hiện. Thật ra một túi mật gấu ngựa phải trên 22 triệu lận. Giờ mua được hàng thật cũng khó khăn lắm, có người mất cả chục ngàn đô mới săn được”.
Ông Lân đưa cho chúng tôi xem một số lọ thủy tinh đựng mật gấu. Quan sát lọ mật, chúng tôi nhận thấy dưới đáy lọ có màu xanh, phần trên màu vàng đậm. Ông Lân nói, giá bán là 100.000 đồng/cc. Ông luôn miệng quảng cáo mật này có thể trị được bách bệnh, từ đau dạ dày, tan máu bầm, giảm đau, tăng cường sinh lực... Để chứng minh cho chúng tôi tin, ông lấy tay quệt vào lọ mật, đưa lên miệng nếm, rồi lên giọng: “Mấy chú thấy đó, giả đâu mà giả. Giả thì tôi uống làm gì. Mua về uống không hết bệnh, tui trả lại tiền”.
Ông Lân cho biết mật gấu được ông mua từ các trang trại ở Đồng Nai, Bình Dương nên giá mới rẻ như vậy. Ông có thể cung cấp số lượng mật gấu lớn, mua càng nhiều giá càng giảm. Bất ngờ hơn, ông Lân còn cho biết nhà ông cũng đang nuôi gấu. Nếu khách trực tiếp xem cảnh lấy mật, ông bán với giá 3 triệu/cc.
Ông Lân cho rằng, sở dĩ có sự chênh lệch giữa việc mua lọ sẵn và lấy mật trực tiếp là do được tận mắt chứng kiến quy trình lấy mật sạch. Nhưng khi chúng tôi hỏi quy trình sạch là thế nào, ông Lân ậm ờ rồi chuyển sang chủ đề khác. Những lúc chúng tôi lái câu chuyện về nguồn gốc và chất lượng mật giá rẻ, ông Lân luôn tỏ thái độ bực tức: “Mật thật 100%, đảm bảo, nếu uống chết xuống đây mắc đền”.
Chúng tôi tìm tiếp đến một địa chỉ trại nuôi gấu ở quận 12. Điểm nuôi gấu này luôn kín cổng cao tường, rất khó tiếp cận. Dùng các thiết bị ghi hình từ xa, chúng tôi nhận thấy bên trong có nhiều chuồng nuôi gấu, chạy dọc theo dãy dài. Đó là những cái chuồng nhỏ, xây bằng xi măng, có cửa sắt.
Người dân địa phương cho biết, điểm nuôi gấu này rất kín đáo, không ai biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong. ‘Thỉnh thoảng tôi thấy có vài ba chiếc xe hơi sang trọng ra vào. Nhưng họ vào đó làm gì thì dân ở đây làm sao biết được. Chúng tôi chỉ biết bên trong nuôi gấu thôi, còn nuôi để làm gì thì chỉ có ông chủ trại gấu mới biết thôi”, một người dân sống gần trại nuôi gấu nói.
Nguồn tin từ Cục cảnh sát môi trường cho hay, đây là điểm nuôi gấu hợp pháp (có đăng ký với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) lớn nhất TP. HCM. Vậy ở đây có hút mật gấu bán không? Chúng tôi đặt câu hỏi, một cán bộ Cục cảnh sát môi trường trả lời cũng bằng một câu hỏi: “Nuôi gấu quy mô như thế, tốn kém như thế nếu không để lấy mật thì nuôi để làm gì?”
Dù Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có quy định cấm hút mật gấu từ 10 năm nay nhưng trên thị trường mật gấu vẫn còn được bán khắp nơi. Vậy mật gấu ở đâu ra? Một cán bộ Chi cục Kiểm lâm TP. HCM cho biết, trên thực tế vẫn còn nhiều nơi lén lút hút mật gấu, việc phát hiện xử lý rất khó khăn. Đây là chuyện có thể xảy ra trên cả nước chứ không chỉ ở TP. HCM.
Mật gấu thật thường bán giá rắt cao, khách hàng là người giàu có khá giả, đường dây tiêu thụ cũng rất kín đáo. Còn mật gấu bán trôi nổi trên thị trường đa phần là mật dỏm. Để cung cấp cho nhu cầu mua mật gấu của người dân, nhiều đối tượng dùng các loại mật động vật khác trộn với các tạp chất, hóa chất bán với giá rẻ.
Theo quy định, gấu nuôi hợp pháp phải được gắn chip để theo dõi. Con chip này cũng chỉ là mã số điện tử nhằm giúp cơ quan kiểm lâm xác định nó đã được đăng ký nuôi hay chưa chứ không có chức năng định vị giúp phát hiện chuyện lấy mật. Hiện nay, tại Việt Nam đã có nhiều trung tâm cứu hộ gấu nhằm tiếp nhận những con gấu do người dân chuyển giao sau một thời gian nuôi nhốt. Tuy nhiên, vẫn chưa có con gấu nào được cứu hộ thành công đến mức có thể phục hồi đầy đủ bản năng hoang dã để thả về tự nhiên. (Một Thế Giới 26/2) đầu trang(
Tỉnh Đắc Lắc đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp tích cực bảo vệ và phòng chống cháy nhằm đảm bảo an toàn không để xảy ra tình trạng cháy rừng trong mùa khô hanh này.
Tỉnh Đắc Lắc hiện có trên 507.274 ha rừng, trong đó có 300.000 ha rừng dễ cháy, chủ yếu là rừng khộp, rừng hỗn giao, tre, nứa, lồ ô, tập trung nhiều ở các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Ea H’Leo, Cư M’gar, Lắk…Theo Chi cục Kiểm lâm Đắc Lắc, hiện các đơn vị, các địa phương đã lên phương án và triển khai thực hiện tốt các công trình phòng chống cháy rừng như làm đường ranh cản lửa, biển báo, chòi canh lửa...
Trong những ngày nắng nóng gay gắt sau Tết Nguyên đán, lực lượng kiểm lâm tỉnh cũng trực 24/24 giờ, đồng thời, phân công cán bộ về phối hợp cùng với các địa phương, nhất là tăng cường cán bộ kiểm lâm về địa bàn ở những vùng rừng trọng điểm dễ cháy để giúp các địa phương xây dựng các phương án phòng chống cháy, tuyên truyên, vận động đồng bào thực hiện nghiêm các quy chế phòng chống cháy rừng.
Tỉnh cũng củng cố trên 700 ban phát triển rừng, tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, tuyên tuyền, hướng dẫn, ký cam kết với đồng bào các dân tộc sinh sống gần rừng thực hiện tốt các quy chế quản lý bảo vệ rừng. Đặc biệt, đầu tháng 3 hàng năm là mùa phát đốt dọn nương rẫy, đây cũng là thời điểm nắng nóng gay gắt ở Tây Nguyên nói chung, Đắc Lắc nói riêng, các lực lương chức năng cũng đã phân công cán bộ về từng địa bàn để hướng dẫn đồng bào kỹ thuật đốt nương rẫy đúng quy trình kỹ thuật để không cháy lây lan vào rừng.
Cụ thể, các đơn vị chức năng hương dẫn đồng bào các dân tộc phương pháp đốt non có điều khiển bằng cách gom vật liệu dễ cháy thành dải rộng 2 đến 3m, dài từ 6 đến 8m, cách bìa rừng từ 20 đến 30 m để đốt. Khi đốt phải lúc trời gió nhẹ, đốt vào buổi sáng, hoặc buổi chiều tối, có người túc trực, đốt xong đợi lửa tắt hẵn mới ra về. Trong mùa khô hanh này, tỉnh cũng nghiêm cấm đồng bào không được mang lửa vào rừng, không được đốt tổ ong trong rừng dễ làm nguy cơ cháy rừng.
Các lực lượng chức năng của tỉnh như Kiểm lâm, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã tổ chức tập huấn, diễn tập, sử dụng thành thạo các loại máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy nhằm kịp thời dập tắt khi có tình trạng cháy rừng xảy ra. Nhờ tích cực phòng chống cháy nên trên địa bàn tỉnh vẫn chưa xảy ra tình trạng cháy rừng. (Quân Đội Nhân Dân 26/2) đầu trang(
Thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, các cấp, ngành, nhất là chủ rừng và lực lượng kiểm lâm đã chủ động và vào cuộc tích cực. Qua đó, công tác bảo vệ rừng tại gốc đã được tăng cường, tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, sử dụng lâm sản và động vật trái phép đã được hạn chế, an ninh rừng được giữ vững, tài sản của nhà nước và nhân dân được đảm bảo…
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác bảo vệ rừng trong dịp tết đã được cấp ủy, chính quyền các cấp vào cuộc chỉ đạo sát sao, nghiêm túc để các lực lượng và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.
Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành lâm luật đã được thực hiện khá hiệu quả, nhất là đối với người dân vùng gần rừng. Công tác quản lý nhà nước về các vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng đã được tăng cường. Tất cả các địa phương có rừng đều chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện bảo vệ rừng trong dịp tết, có phương án bố trí lực lượng và phương tiện để sẵn sàng xử lý mọi tình huống.
Cùng với sự vào cuộc của chính quyền các cấp, lực lượng kiểm lâm đã vào cuộc hiệu quả, phát huy tốt vai trò xung kích, đi đầu của mình. Lực lượng này cơ bản đã bám sát địa bàn, chủ động nắm diễn biến tình hình, tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo chủ rừng và phối hợp với các lực lượng khác trong tất cả các vấn đề liên quan.
Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh Lê Đình Việt cho biết: "Để bảo vệ tốt hơn 63 nghìn ha rừng các loại, trong dịp tết này Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời và có trọng tâm, trọng điểm, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện và điều kiện làm việc. Hạt cũng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời và nghiêm minh các trường hợp vi phạm lâm luật. Nhờ vậy, trong dịp tết, an ninh, môi trường rừng đã được tăng cường, việc tuân thủ pháp luật trong khai thác, kinh doanh, cất giữ, chế biến, vận chuẩn lâm sản và động vật hoang dã ngày càng tốt hơn, không để xẩy ra điểm nóng và các sự cố đáng tiếc..."
Thực hiện nhiệm vụ được giao, các chủ rừng cũng đã có các biện pháp, kế hoạch để chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ tài sản trên lâm phần của mình. Tất cả chủ rừng đều đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, xác định các vùng, tiểu khu trọng điểm, nhạy cảm để tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, phối hợp có hiệu của với chính quyền và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.
Phó trưởng BQL Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh Nguyễn Ngọc Lâm cho biết: "Cũng như nhiều chủ rừng khác, đơn vị chúng tôi luôn xem công tác bảo vệ rừng tại gốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Vì vậy, trong những ngày nghỉ tết, chúng tôi vẫn phân công lực lượng trực đầy đủ, thường xuyên tổ chức tuần tra, khiểm soát, truy đuổi, ngăn chặn. Các địa điểm vốn được xem là địa bàn nhạy cảm như khu vực rừng tự nhiên dọc tuyến đường 12 (thuộc xã Kỳ Sơn, Kỳ Thượng), khu vực hồ Kim Sơn (Kỳ Hoa, Kỳ Lạc) và một số diện tích rừng trồng có nguy cơ xâm hại, xảy ra cháy cao được đặc biệt quan tâm. Nhờ vậy, trong thời gian qua đơn vị đã không để xảy ra các sự cố lớn, an ninh rừng được đảm bảo…"
Qua khảo sát thực tế, có thể thấy tại các địa điểm nhạy cảm ở Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Vũ Quang trong dịp trước, trong và sau tết, công tác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đã có chuyển biến tích cực. Các tuyến được mệnh danh là “cung đường gỗ lậu” đã “sạch” hơn, tình hình khai thác, buôn bán, vận chuyển, chế biến gỗ trái phép có vẻ yên ắng. Các hành vi vi phạm đã được phát hiện khá kịp thời, cơ quan chức năng, nhất là lược lượng kiểm lâm đã xử lý “mạnh tay", kiên quyết và mang tính răn đe, giáo dục lớn…(Báo Hà Tĩnh 22/2) đầu trang(
Trong những ngày sau Tết Ất Mùi, lực lượng kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, quân đội, chủ rừng tổ chức tuần tra, truy quét trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm, tập trung lực lượng ngăn chặn những trường hợp lợi dụng dịp này để khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.
Ông Phan Quang Thựu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận cho biết, trong dịp trước và trong Tết (từ 15-21/2), toàn tỉnh đã tổ chức 53 đợt truy quét, phát hiện 52 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 64 mét khối gỗ các loại, 1.320 kg than hầm, 20 xe mô tô, 2 xe ô tô và một số máy móc thiết bị phá rừng; trong đó tập trung nhiều tại huyện miền núi, vùng cao Bác Ái, huyện miền núi Ninh Sơn.
Đặc biệt vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 19/2 năm 2015 (mồng 1 Tết), Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Ninh Sơn đã phối hợp với Tổ kiểm tra, kiểm soát liên ngành số 1 (tổ công tác thường trực tại xã Ma Nới) khi đến khoảnh 4, tiểu khu 118 đã phát hiện 5 đối tượng đang cưa xẻ gỗ. Khi bị phát hiện, một đối tượng chạy thoát, lưc lượng kiểm tra tạm giữ 4 đối tượng cùng tang vật gồm 1 cây gỗ sao 32,2 mét khối (đã bị cưa cắt thành 6 khúc), 2 máy cưa xăng và một ròng rọc.
Trong những ngày Tết tại Ninh Thuận không xảy ra cháy rừng nhưng hiện nay cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh đang ở báo động IV. Tất cả các huyện, xã có rừng, chủ rừng trên địa bàn tỉnh đang củng cố lại ban chỉ huy bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để kịp thời ứng cứu khi xảy ra cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. (Đài PTTH Bình Dương 23/2) đầu trang(
Một ngày đầu xuân, trong cái nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai, tôi đến Sâu Chua, thôn vùng cao của xã Sa Pả (Sa Pa). Sâu Chua mùa này như một rừng hoa rộng lớn. Suốt dọc đường, hoa mận, hoa lê tinh khôi, hoa đào phớt hồng, khiến cho lòng lữ khách mê mẩn.
Những cánh rừng sa mộc “tràn” cả ra đường, rồi nối nhau ngút ngát đến tận chân trời. Ngôi nhà 5 gian nằm ngay trung tâm thôn hôm nay thật nhộn nhịp, trai tráng kê dọn bàn ghế ra cái sân lớn, người già, trẻ nhỏ ra vào tíu tít.
Anh Hạng A Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Sa Pả, người bạn đường của tôi vui vẻ giới thiệu: Đây là nhà của trưởng tộc họ Châu. Hôm nay, dòng họ Châu với 17 hộ gia đình tụ họp về đây, vừa là để đánh giá kết quả một năm của các hộ về tình hình phát triển kinh tế, rà soát điều kiện từng nhà để có biện pháp giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, nhà nhà vui đón tết. Đồng thời, cũng là dịp đánh giá kết quả bảo vệ rừng mà quy ước dòng tộc đã đề ra. Đã ở vào tuổi thất thập, nhưng ông Châu A Dế, trưởng tộc họ Châu vẫn còn nhanh nhẹn lắm, lời ông sang sảng.
Khi buổi họp của dòng họ kết thúc, tôi xin phép được trò chuyện cùng trưởng tộc về việc giữ rừng của dòng họ Châu cái gật đầu chắc nịch và nụ cười thật đôn hậu thay cho lời đồng ý. Nhấp chén chè Tuyết Shan nóng, ông Dế hỉ hả: Chè này mọc tận trên núi cao, vị rất thơm ngon. Ấp chén trà vào lòng bàn tay, hương lá chè tươi cùng hơi ấm tỏa ra thật dễ chịu. Ngồi trong ngôi nhà 5 gian, ngắm những tấm bằng khen, giấy khen được treo chính giữa gian nhà; thịt hun khói, lạp xường treo kín gian bếp, tôi cảm thấy không khí tết vùng cao đã tràn ngập. Bên ngọn lửa bập bùng, giọng ông Dế chầm chậm như đưa tôi về thế giới cổ tích.
Từ những năm đầu của thế kỷ trước, khi ấy, bản Sâu Chua còn là mảnh đất hoang, dòng họ Châu đã đến đây khai hoang, lập nghiệp. Đặc biệt, theo chương trình của tỉnh, Huyện ủy Sa Pa đã thành lập Hợp tác xã (HTX) sản xuất hạt rau giống Sa Pa ở Sâu Chua. Các xã viên từ một số xã lân cận như: Tả Van, Hầu Thào, Lao Chải, Trung Chải về đây định cư, khiến Sâu Chua ngày càng đông. Theo tiếng của người Mông, “Sâu Chua” nghĩa là “đất ngồi trên đá”. Bản Mông nằm chơ vơ trên đỉnh núi, độ cao 1.700 m so với mực nước biển, khí hậu khắc nghiệt hơn so với những thôn, bản lân cận (thường thấp hơn 2 độ C so với Sa Pa).
Đường đến thôn gian nan, khi thì cheo leo bên vực núi, lúc lại lên mãi, lên mãi như muốn chạm đỉnh trời. Thế nên, không có gì ngạc nhiên, vào những năm 80 của thế kỷ trước, khi HTX không hoạt động nữa, hơn 30 gia đình đã bỏ bản đến nơi khác định cư, nhưng dòng họ Châu thì không, các hộ thuộc dòng họ vẫn ở lại, giữ đất rừng của cha ông.
Ông Dế dừng lại, nhìn sâu vào ngọn lửa. Tôi cứ ngỡ, mình đang đi về một miền nào xa xăm lắm. Chợt, ngọn lửa bén vào thanh gỗ khô khiến gian nhà rực sáng, tiếng lách tách của những mẩu than nóng già, những muội than cháy đỏ bập bùng, câu chuyện của tộc trưởng họ Châu càng thêm ấm áp về một thời xưa cũ.
Anh Hạng A Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Sa Pả, hòa chung câu chuyện: Một thời, Sâu Chua là “vương quốc” của hạt rau giống, người dân Sâu Chua chủ yếu sống bằng nghề sản xuất hạt rau. Nhưng đến năm 1979, HTX không hoạt động nữa, dân Sâu Chua vì thế “mất” nghề. Số người ở lại, bám đất cha ông, chật vật với cuộc mưu sinh, rừng trở thành nơi “cứu cánh” đối với họ. Và cũng vì thế, từ năm 1991, 1992 trở về trước, rừng Sâu Chua không có màu xanh, những sườn núi bạc màu đất ngày càng nhiều.
Trước tình hình đó, UBND xã kêu gọi người dân phát huy ý thức bảo vệ và phát triển rừng. Một trong những hoạt động được xã đặc biệt chú trọng là phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng và dòng họ tự quản để tuyên truyền, vận động, xây dựng quy ước, hương ước bảo vệ, phát triển rừng. Đồng thời, tìm hướng phát triển kinh tế mới cho bà con, bằng việc đưa một số giống cây, con mới vào sản xuất, đây là hướng “lấy ngắn nuôi dài”, cho rừng tái sinh.
Nhờ định hướng đó, dòng họ Châu là dòng họ đầu tiên ở Sâu Chua đã thành lập “Tổ bảo vệ rừng họ Châu”, tự xây dựng quy định về việc bảo vệ rừng. “Tổ bảo vệ rừng họ Châu” gồm 17 thành viên, là 17 người đại diện cho 17 hộ gia đình trong dòng họ. Các thành viên trong Tổ bảo vệ đều là thanh niên, có sức khỏe, đảm trách tốt công việc bảo vệ phần đất rừng nhận khoán và đất rừng của chính các hộ trong dòng họ mình.
Công việc đầu tiên của họ là vận động mọi người trong chính gia đình mình, không được chặt phá cây rừng hay đốt rừng làm nương, đồng thời tích cực phủ xanh những diện tích đất còn hoang hóa. Nhưng nhiệm vụ nặng nề hơn cả đó là kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành động phá rừng của kẻ xấu. Để có màu xanh ngút ngàn như hôm nay, Tổ bảo vệ rừng chia làm ba đội canh giữ các cửa rừng. Không kể ngày nắng, mưa, bão, tuyết, những bước chân của tổ bảo vệ vẫn trải đều trên các cánh rừng Sâu Chua.
Là dâu con của dòng họ Châu được hơn chục năm nay, chị Giàng Thị Là hiểu lắm những việc làm của “Tổ bảo vệ rừng dòng họ Châu”: Ban đầu, khi nghe Tổ bảo vệ nói về việc không được chặt cây trên rừng gì đó, mình không hiểu lắm. Vì, nhà mình có mỗi nghề chính là bán than hoa, giờ không được chặt cây, thì lấy đâu ra than để bán, lấy đâu ra tiền mà sinh sống. Nhưng sau đó, cán bộ xã đến tuyên truyền, già Dế đến nói về ích lợi của việc bảo vệ rừng, rồi còn hướng dẫn gia đình chuyển sang trồng một số loại cây mới để có thu nhập, thì mình nghĩ cũng phải lắm. Mình động viên chồng tham gia Tổ bảo vệ rừng. Nhiều khi chồng ốm, phải nghỉ việc ở Tổ, mình còn làm thay nữa đấy. Chị Là nói như khoe về sự thay đổi trong suy nghĩ của mình, cũng như của phần lớn thành viên trong dòng tộc họ Châu.
Nắm bắt khó khăn của gia đình chị Là, cũng như các hộ gia đình trong dòng họ Châu và bà con Sâu Chua trong việc làm gì để sống, khi không được chặt cây gỗ trên rừng. Xã Sa Pả đã tích cực tham mưu với các ban, ngành chức năng của huyện, cung cấp các giống cây mới, như lê Tai Nung, đào Pháp, chanh bốn mùa, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cho bà con...
Bản Sâu Chua giờ trở thành một điểm đến lý thú trong hành trình khám phá mây núi Hoàng Liên của khách du lịch trong và ngoài nước. Du khách thích thú với không gian yên tĩnh, thanh bình riêng có, đặc biệt bị cuốn hút bởi sắc thắm của cánh rừng phủ khắp Sâu Chua. Ông Châu A Dế cho biết thêm: Sắp tới, theo kế hoạch của huyện, xã, dòng họ Châu và các dòng họ khác ở Sâu Chua sẽ khoanh vùng trồng rừng cảnh quan, tạo cảnh sắc để thu hút khách đến tham quan. Những cây trồng trong khu rừng này vừa tạo cảnh quan, vừa cho sản phẩm để kinh doanh, như sơn tra, đào, lê.
Chia tay Sâu Chua trong bát ngát hương rừng, trong sắc thắm của mùa xuân, mang theo câu chuyện về việc giữ rừng của dòng họ Châu, thấy yêu và tự hào hơn về những cư dân của “vương quốc” hạt rau thuở trước. Và giờ đây, với tình yêu rừng, họ đang từng ngày, từng giờ viết tiếp bài ca về mảnh đất huyền thoại, cho rừng Sâu Chua mãi xanh. (Báo Lào Cai 25/2) đầu trang(
Ngay từ đầu tháng 1 năm 2015, huyện Sơn Dương đã tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) cụm liên xã. Đây là cuộc diễn tập liên xã đầu tiên cấp huyện trên địa bàn tỉnh, thể hiện sự chủ động trong công tác PCCCR của huyện; tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trong công tác PCCCR.
Cuộc diễn tập PCCCR cụm liên xã huyện Sơn Dương gồm 3 xã Đại Phú, Phú Lương và Sơn Nam. Ông Lê Xuân Tuấn, Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương, Phó trưởng Ban chỉ đạo PCCCR huyện cho biết, huyện có diện tích gần 42.000 ha rừng. Thời gian này đang là những tháng cao điểm của mùa khô, vì vậy công tác PCCCR cần được tăng cường và triển khai đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác diễn tập PCCCR sẽ giúp các địa phương có diện tích rừng lớn tăng cường tính chủ động trong công tác chỉ đạo PCCCR; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương có diện tích rừng giáp ranh trong công tác PCCCR.Theo UBND xã Đại Phú, toàn xã hiện có trên 1.500 ha rừng, trong đó chủ yếu là diện tích rừng sản xuất. Hàng năm, cùng với việc chỉ đạo công tác trồng và khai thác rừng theo kế hoạch, UBND xã cũng tập trung lãnh đạo công tác PCCCR. 100% số thôn có rừng trên địa bàn xã đều đã thành lập tổ, đội PCCCR, được trang cấp những dụng cụ PCCCR cần thiết như câu liêm, vỉ dập lửa, giầy… để chủ động trong công tác bảo vệ, PCCCR ở cơ sở và sẵn sàng ứng cứu, chữa cháy rừng đối với các xã giáp ranh nếu có.
Tại cuộc diễn tập vừa qua, xã đã huy động hơn 100 người thuộc các lực lượng ứng cứu của xã. Bên cạnh đó, còn có lực lượng ứng cứu của các xã giáp ranh, giúp cho cuộc diễn tập diễn ra thành công và đạt kết quả cao. Ông Trần Văn Ân, thôn Mãn Hóa, xã Đại Phú cho biết, thôn có 9 ha rừng, nhiều năm nay chưa có hiện tượng cháy rừng xảy ra. Đội PCCCR của thôn được thành lập có sự tham gia của đại diện các đoàn thể và các hộ dân. Cùng với công tác tuần tra, kiểm tra PCCCR, thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ, PCCCR, góp phần bảo vệ tài sản cho gia đình và mọi người.
Hạt Kiểm lâm huyện chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở thực hiện biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; yêu cầu UBND các xã, thị trấn kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR, xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, hoàn thành việc bổ sung phương án PCCCR mùa khô 2015 - 2016. Hạt cùng với UBND các xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn; tổ chức cho các hộ gia đình, học sinh ký cam kết thực hiện bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR.
Hạt Kiểm lâm phối hợp với các đoàn thể, các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không trồng cây trái phép trên đất lâm nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; qua đó, hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng chặt, phá rừng, dẫn đến cháy rừng có thể xảy ra. (Báo Tuyên Quang 25/2) đầu trang(
Để nghiên cứu về lưỡng cư, bò sát, thầy Phạm Văn Anh cùng cộng sự nhiều lần đi thực địa, có lần còn bị lạc trong rừng sâu.
Ở tuổi 31, thạc sĩ Phạm Văn Anh là Phó bộ môn Động vật sinh thái, Khoa Sinh hóa, Đại học Tây Bắc. Thầy Anh là một trong 10 gương mặt trẻ nhận giải thưởng Quả cầu vàng về lĩnh vực Công nghệ sinh học năm 2014.
Tốt nghiệp cấp 3, thầy giáo trẻ người dân tộc Mường, quê Thanh Hóa, lựa chọn thi vào ngành sư phạm Sinh học, Đại học Tây Bắc và gắn bó cho tới bây giờ. Thầy chia sẻ, chọn trường Tây Bắc có lẽ vì tình yêu đối với vùng cao và ước mơ trở thành một thầy giáo. Anh bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học từ năm thứ 2 đại học với các đề tài về bảo tồn động vật hoang dã.
"Khi nghĩ về Tây Bắc, với người miền xuôi thì đó là vùng núi xa xôi, nhiều vất vả. Với tôi, Tây Bắc đã trở thành quê hương thứ hai. Mỗi mỏm núi cao, cánh rừng rậm, các loài sinh vật, những chuyến thực địa trở thành niềm đam mê suốt cuộc đời", anh nói.
Thầy giáo trẻ nghiên cứu lưỡng cư, bò sát ở các khu bảo tồn thiên nhiên Copia và Sốp Cộp xuất phát từ chuyên ngành nghiên cứu. Hai khu vực này nằm phía nam tỉnh Sơn La, trong đó Sốp Cộp nằm gần biên giới Việt – Lào là nơi hẻo lánh ít được đi sâu tìm hiểu. Hiện tại ở đây có khoảng 20 loài lưỡng cư, bò sát có mặt trong sách đỏ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu của thầy giáo người Mường là cơ sở quy hoạch bảo tồn hiệu quả nhóm lưỡng cư, bò sát nói riêng và góp phần bảo vệ đa dạng sinh học của tỉnh Sơn La.
Từ hồi còn là sinh viên cho đến khi trở thành giảng viên, thầy giáo trẻ liên tục thực hiện các chuyến đi thực địa. Năm 2007, khi còn là học viên cao học, có lần anh cùng người chú và người dẫn đường đi khảo sát Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, thuộc huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) lúc trời đã xế chiều. Khi cả đoàn tiến sâu vào rừng thì trời bất chợt đổ mưa. Họ buộc phải trú vào một góc, lấy lá chuối rừng che mưa để ăn mì tôm rồi khảo sát dọc suối tìm đường về.
Nhưng lúc gần ra khỏi bìa rừng thì con suối chảy ngang đã dâng lên rất cao, nước chảy mạnh khiến cả 3 người phải chặt cây tre bắc ngang để bám vào rồi qua suối. Về tới nhà đã hơn 2h sáng, cả đoàn tranh thủ ăn cơm rồi đi ngủ. Sáng tỉnh dậy, thầy Anh thấy lưng áo toàn một màu đỏ do rất nhiều vắt bám trên lưng cắn mà không biết.
Khi trở thành giảng viên, thầy Phạm Anh lại có nhiều chuyến khảo sát cùng học trò. Quá trình thực địa ở khu vực Tây Bắc rất khó khăn, nhiều núi cao, có những đỉnh núi cao từ 1.400 m đến 1.800 m so với mực nước biển. Mỗi chuyến đi rừng, họ phải mang theo nhiều thiết bị, như máy ảnh, GPS, máy đo nhiệt độ, độ ẩm, dụng cụ thu mẫu, hóa chất bảo quản, túi, lọ đựng mẫu… Những tư trang cần thiết như đồ dùng cá nhân, võng, lương thực đủ cho chuyến đi phải được tính toán kỹ lưỡng, mang nhiều thì nặng, mang ít thì không hoàn thành được chuyến khảo sát.
Thời gian trung bình mỗi chuyến khảo sát từ 5 đến 10 ngày, mỗi nhóm từ 6 đến 8 người. Khi đi, thầy trò hỗ trợ lẫn nhau, các sinh viên khóa sau được thầy giáo và sinh viên khóa trước chỉ cho cách quan sát hoạt động sống, tập tính của các loài lưỡng cư, bò sát, cách thu thập thông tin về mẫu.
Chuyến đi nhớ nhất của thầy Phạm Anh là vào năm 2012 vào Khu bảo tồn thiên nhiên Copia. Trước khi đi, cả nhóm 13 người gồm cả thầy lẫn trò cùng người dẫn đường khảo sát theo các nhánh suối chảy vòng. Người dẫn đường chủ quan khiến cả đoàn khi đi một đường, lúc về đường khác và quá nửa đêm vẫn chưa tìm được đường ra. Cả nhóm chỉ mang theo ít lương khô, mì tôm, bánh kẹo đủ cho bữa tối của mỗi người. Đoàn đi dọc con suối để tìm đường ra. Lương thực, nước uống đều hết, quần áo của thầy và trò đều ướt vì lội suối, sương rừng.
Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt từng người, nhất là các bạn gái. Để trấn an tinh thần cả đoàn, thầy Anh kể nhiều chuyện vui với hy vọng sớm tìm thấy đường. Gần 4h sáng, cả đoàn mới tìm thấy đường mòn của người dân đi rừng, thầy trò lại leo từ dưới lên đỉnh núi mới nhìn thấy quốc lộ. Khu vực này rất nhiều vắt nên thầy lại phải động viên trò cố gắng đi nhanh dù cả đoàn gần như kiệt sức, chỉ muốn ngủ vì lạnh và sương xuống nhiều.
Họ tiếp tục đi bộ thêm vài km nữa thì tìm thấy nhà người dân, được một cụ bà người Mông cho vào ăn bát mì để lấy sức. Khi họ tỉnh dậy đã gần 7h30 sáng hôm sau, trời mưa to, lúc đó người dẫn đường mới đi xe máy tới đèo thầy và các sinh viên về chỗ nghỉ.
Nhờ những chuyến đi thực địa, thầy Anh cùng các cộng sự đã phát hiện ra loài lưỡng cư cóc mày eo Leptolalax eos và chàng đá Hylarana Cubitalis ở khu vực rừng núi thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sốp Cộp. Loài chàng đá được thầy Anh phát hiện vào tháng 11/2012 trong một buổi thực địa khi nhìn thấy chúng bám bên bờ suối sạt lở. Còn loài cóc mày eo được phát hiện trong nhiều chuyến khảo sát ở những khu vực gần biên giới với nước bạn Lào.
Hai loài này từng được ghi nhận phân bố ở Trung Quốc, Lào, Campuchia và Myanmar. Sau phát hiện của thầy Anh, vùng phân bố mới của hai loài này được ghi nhận thêm là Điện Biên và Sơn La của Việt Nam. Hiện tại, thầy giáo trẻ là chủ nhiệm đề tài "Nghiên cứu lưỡng cư, bò sát ở hai Khu bảo tồn thiên nhiên Copia và Sốp Cộp, tỉnh Sơn La" thuộc Tổ chức bảo tồn thiên nhiên hoang dã (Idea Wild).
Không chỉ nỗ lực cho bản thân, thầy giáo trẻ còn góp phần đào tạo, dìu dắt các sinh viên trong trường làm quen với nghiên cứu khoa học. Nhờ sự giúp đỡ của thầy Anh, nhóm của sinh viên Trần Thị Thanh Nga đã đoạt giải nhất cuộc thi Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2014 với đề tài nghiên cứu sự đa dạng của các loài lưỡng cư ở khu bảo tồn thiên nhiên Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
"Đề tài bọn em nghiên cứu trong vòng một năm. Những chuyến đi thực địa, tìm tư liệu, phân tích mẫu, đến khi thực hành trên phòng thí nghiệm đều có mặt thầy", Nga cho biết.
Việc nghiên cứu, đi thực địa luôn phải tận dụng thời gian đến nỗi hình thành cho thầy thói quen không nghỉ buổi trưa từ 3 năm nay. Thầy giáo cho hay, gia đình là động lực lớn để anh theo đuổi công việc và đam mê của mình, nhất là người vợ. Từ khi nghiên cứu, thầy Anh hầu như dành hết thời gian cho trường học và phòng thí nghiệm. Mỗi lần như vậy, vợ anh đều mang cơm đến cho chồng.
Thầy Phạm Anh cho rằng, các loài động thực vật cùng tồn tại đều có mối liên hệ lẫn nhau. Con người cũng không tách ra được khỏi mối quan hệ này và trở thành một phần trong thế giới sống. Vì vậy, việc bảo tồn, tôn trọng cuộc sống của các loài phải đặt ngang với sự đa dạng và bảo tồn nền văn hóa của con người. (VnExpress 25/2) đầu trang(
Nhiều cánh rừng hàng trăm năm tuổi ở thôn 1 và thôn 4, xã Trà Thủy (Trà Bồng) đang bị lâm tặc tàn phá nghiêm trọng.(Nhân Dân 24/2, Tr7)đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG
Thực hiện Đề án “Di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp”, xã Tân Thành, huyện Tân Châu có tất cả 79 hộ thuộc diện phải di dời và được bố trí tái định cư.
Trong năm 2014, xã đã di dời và bố trí đất ở tại khu tái định cư ấp Đồng Kèn 2 cho 45 hộ, trong đó có 2 hộ người dân tộc Tà Mun. Được sự hỗ trợ của nhà nước, đến nay nhiều hộ trong số này đã cất nhà ở ổn định tại khu tái định cư này. Trong đó ấp Đồng Kèn 1 có 21 hộ, ấp Đồng Kèn 2 có 6 hộ và ấp Tà Dơ có 18 hộ.
Tân Thành là địa phương đầu tiên của huyện Tân Châu thực hiện việc giao đất cho các hộ dân di dời trong đất lâm nghiệp, theo Quyết định số 1857 ngày 17.9.2014 của UBND huyện về phê duyệt phương án giao đất cho các hộ di dời trong đất lâm nghiệp.
Mỗi hộ được bố trí một thửa đất có diện tích 400 mét vuông, thời hạn sử dụng lâu dài. Ở khu vực bố trí tái định cư này đã có hệ thống đường giao thông, điện lưới và nước sinh hoạt nên đời sống sinh hoạt gặp nhiều thuận lợi hơn, người dân phấn khởi.
Ngoài ra, các hộ còn được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ để cất nhà ở, nên đến nay đã có khoảng 30 hộ dân tại khu vực này có nhà ở ổn định. Bên cạnh đó, xã còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các hộ dân này vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường với lãi suất ưu đãi để xây dựng các công trình hố xí hợp vệ sinh. Do đây là vùng đất thấp, nên xã Tân Thành đang có phương án móc mương thoát nước để tránh ngập nước vào mùa mưa. (Báo Tây Ninh 24/2)đầu trang(
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", trong 55 năm qua, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, các ngành, các địa phương, đơn vị, cơ quan, đoàn thể và nhân dân cả nước lại tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng.
Tết trồng cây không chỉ trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc trong những ngày đầu Xuân, mà còn mang lại hiệu quả thiết thực. Chỉ riêng năm 2014, cả nước đã trồng được hơn 207 nghìn ha rừng và gần 50 triệu cây phân tán; khoán quản lý, bảo vệ 5,9 triệu ha rừng; khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng 377 nghìn ha.
Nhờ vậy độ che phủ rừng không ngừng tăng, hiện ước đạt 41,5%, góp phần cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu. Việc trồng cây, gây rừng còn thúc đẩy ngành kinh tế lâm nghiệp Tổ chức Tết trồng cây thiết thực, hiệu quả phát triển, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, từng bước xóa đói, giảm nghèo, ổn định kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.
Tuy nhiên, kết quả trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng còn thấp, nhất là việc thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng khác mới đạt 35% kế hoạch; tình trạng phá rừng, cháy rừng vẫn diễn ra phức tạp ở một số địa phương. Do đó, để "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đạt năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng cao, góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Việc tổ chức Tết trồng cây cần thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức. Bên cạnh việc tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi người dân tham gia trồng cây, trồng rừng, các địa phương, đơn vị cần xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015 và Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 9-1-2012 và Kế hoạch trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác.
Tùy theo đặc điểm địa hình, địa chất, điều kiện thổ nhưỡng, từng địa phương cần chuẩn bị cây giống có chất lượng tốt; tranh thủ thời vụ và tiết trời thuận lợi để trồng các loại cây ăn quả, lấy gỗ, cây làm lá chắn sóng bảo vệ đê biển, chống xói mòn đất, cát bay, cát nhảy phù hợp ở những nơi đất trống, đồi núi trọc, trong các khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, hay khu dân cư, hoặc trên các bờ vùng, bờ thửa, vùng phòng hộ ngoài đê biển. Tổ chức phân công trách nhiệm quản lý cụ thể trong việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây trồng; có biện pháp phòng, chống cháy rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trồng trái pháp luật. (Nhân Dân 23/2)đầu trang(
Có lẽ hiếm có một dân tộc nào có một cái tết độc đáo như ở Việt Nam. Đó là Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động. “Mùa xuân là tết trồng cây – Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.
Ngay lập tức, lời kêu gọi giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đông đảo nhân dân cả nước đồng lòng hưởng ứng. Kể từ đó, Tết trồng cây ngày càng phát triển, tạo nên một nét đẹp truyền thống trong văn hóa Việt Nam.
Khi phong tặng Hồ Chủ tịch danh hiệu Danh nhân Văn hóa thế giới, thì việc phát động tết trồng cây là một trong những lý do được thế giới tôn vinh bởi cho đến thời điểm đó (1959), nhân loại hầu như còn rất thờ ơ, chưa quan tâm đến môi trường.
Cái cây được Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng đầu tiên là cây đa tại Công viên Thống Nhất. Ngày 11/1/1960, Hồ Chủ tịch đã đến thăm công trường và tại đây, Người tự tay đặt cây vào hốc rồi xúc đất vun vào gốc trong tiếng hò reo của đông đảo nhân dân Thủ đô Hà Nội. Hiện cây đa này vẫn rất xanh tốt, ngày ngày tỏa bóng mát cho cả một góc công viên.
Năm 1965, Mỹ rải chất độc da cam tàn phá những cánh rừng ở Miền Nam, Hồ Chủ tịch đã ra lời kêu gọi cả nước trồng cây cho cả đồng bào miền Nam ruột thịt. Người nói: “... Trong lúc giặc dã man rải chất độc màu da cam phá hoại cây cối núi rừng miền Nam, thì ở miền Bắc nhân dân ta thi đua trồng cây gây rừng ... Ta trồng cây cho ta và cho cả đồng bào miền Nam nữa”. Và cũng chính tay Người đã trồng cây đa tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh vào sáng ngày 31-1-1965.
Cái cây cuối cùng được Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, một địa phương có phong trào trồng cây tốt. Khi đó, tuy sức khỏe đã yếu nhưng phải Người nói: “Đây là dịp kỷ niệm 10 năm ngày phát động Tết trồng cây nên các chú phải bố trí cho Bác trồng cây ở một địa phương nào đó có nhiều thành tích...”
Khi thế hệ chúng tôi lớn lên, Tết trồng cây đã trở thành một phong tục quí báu. Vào buổi sáng ngày mồng 4 tết, dù bận mải đến đâu thì hầu như cả làng tôi đều tham gia ngày Tết trồng cây. Lũ trẻ chúng tôi hăm hở từ chiều mồng ba tết để chọn những cái cây đẹp nhất cho buổi sáng ngày mai.
Từ khi Mỹ cuộc chiến trang leo thang ra miền Bắc, lớp lớp thanh niên làng tôi lại hăng hái lên đường nhập ngũ. Do ngày giao quân cũng vào ngày mồng 4 tết nên trước phút lên đường nhập ngũ, mỗi thanh niên làng tôi đều tự tay mình trồng một cái cây để lại quê hương.
Những cái cây mang tên trai gái làng tôi như cây anh Suối, cây anh Tân, cây anh Trạch… và những cái cây mang tên những người con gái làng tôi như cây chị Thịnh, chị Thiềm, Chị Mai… ra đời từ đó.
Cây trồng xong, lũ trẻ chúng tôi và những người ở lại có nhiệm vụ chăm sóc cho hàng cây ngày càng tươi tốt.
Người xưa dạy rằng trong đời người có 3 việc nên làm. Đó là trồng cây, sinh con và viết sách. Viết sách thì không phải ai cũng viết được nhưng trồng một cái cây thì ai ai cũng nên làm để lại cho cháu con.
56 năm đã trôi qua kể từ Tết trồng cây đầu tiên và 46 năm Người đi xa nhưng tinh thần của Người vẫn còn sống mãi, Tết trồng cây sẽ trường tồn với dân tộc Việt Nam. (Dân Trí 21/2)đầu trang(
Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện trồng rừng năm 2015 như: rà soát diện tích đất lâm nghiệp, lập hồ sơ thiết kế trồng rừng đúng quy trình kỹ thuật, ươm cây giống…
Theo kế hoạch năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới gần 55.000 ha rừng, trong đó có hơn 4.000 ha rừng sản xuất và hơn 50.000 ha rừng phòng hộ; trồng cây phân tán gần 1.000 ha…
Từ kế hoạch trên, UBND tỉnh giao Sở NN và PTNT kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo các công ty lâm nghiệp, ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng cơ sở rà soát, bố trí đủ diện tích và lập hồ sơ thiết kế trồng rừng đúng quy trình kỹ thuật; chủ động sản xuất cây giống bảo đảm chất lượng, số lượng theo kế hoạch giao. Đồng thời, xây dựng tiêu chuẩn cây giống xuất vườn, đơn giá cây giống trồng rừng, suất đầu tư trồng rừng phòng hộ, mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2015 gửi các ngành chức năng thẩm định, trình UBND tỉnh.
Thực hiện nhiệm vụ của Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất lâm nghiệp; giao chỉ tiêu sản xuất lâm nghiệp gồm trồng rừng, khai thác rừng trồng đến các đơn vị; lập báo cáo thống kê sản xuất lâm nghiệp; chủ động phối hợp với các địa phương kịp thời đề ra các biện pháp tháo gỡ những khó khăn ngay tại cơ sở, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2015. (Đài PTTH Cà Mau 22/2)đầu trang(
Thực hiện lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước mỗi ngày thêm xuân", năm nay, tỉnh Thái Bình lấy ngày 24-2(tức ngày mồng 6 tháng Giêng năm Ất Mùi) là ngày tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
UBND tỉnh yêu cầu UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tốt phong trào trồng cây" ở những nơi công cộng, ven đường, xung quanh trường học, cơ quan, công sở", huy động mọi tầng lớp nhân dân, các cụ phụ lao, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, thanh niên, học sinh, con em xa quê về quê hương nghỉ Tết tham gia Tết trồng cây một cách thiết thực, hiệu quả, tranh phô trương hình thức.
Huyện Tiền Hải và Thái Thụy sẽ xây dụng kế hoạch trồng rừng phòng hộ nhằm bảo vệ đê biển, lấn biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. UBND tỉnh cung yêu cầu Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị sản xuất cây giống trong tỉnh chuẩn bị đủ cây giống bảo đảm chất lượng phục vụ “Tết trồng cây” xuân Ất Mùi và kế hoạch trồng rừng năm 2015. (Đài PTTH Thái Bình 23/2)đầu trang(
Thực hiện lời dạy của Bác, “Tết trồng cây” trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc được nhân dân khắp các vùng miền trong cả nước nô nức hưởng ứng cứ mỗi độ Tết đến xuân về.
Ở Bắc Ninh nhiều năm qua, Tết trồng cây luôn được duy trì và phát triển rộng khắp, mở đầu cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng cây gây rừng cả năm. Nhờ vậy, hàng năm có hàng trăm nghìn cây phân tán được trồng mới, góp phần phủ xanh trên các ngọn đồi, các khu đô thị, khu công nghiệp, trên mỗi đường phố, làng quê… Điều đó không những tạo cảnh quan đẹp, mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, làm cho cuộc sống của con người hoà quyện với thiên nhiên, tạo tiền đề cho tỉnh thực hiện thắng lợi công cuộc CNH, HĐH một cách bền vững.
Trong dịp Tết Nguyên đán xuân Ất Mùi này, các cấp, ngành, các địa phương và nhân dân trong trong tỉnh lại nô nức tham gia Tết trồng cây theo lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu. Toàn tỉnh đặt mục tiêu trồng 123 nghìn cây các loại ngay trong đợt phát động Tết trồng cây, từ đó tạo tiền đề để cả năm phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng 400 nghìn cây. Với khí thế đầu xuân, hàng năm các địa phương trong tỉnh đều hoàn thành vượt mức mục tiêu trồng cây, tuy nhiên vấn đề quan trọng hiện nay là phải đưa phong trào trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trở thành phong trào tự giác, phát triển sâu rộng, đều khắp ở các địa phương, các cơ quan, đơn vị, trong mỗi nhà, mỗi người.
Tết trồng cây năm nay cần được các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phù hợp với thực tế, từ việc tận dụng triệt để quỹ đất để trồng cây xanh, lựa chọn các loại cây đa tác dụng cả về cảnh quan môi trường và hiệu quả kinh tế, đến việc tổ chức trồng, có kế hoạch chăm sóc, bảo vệ để cây sinh trưởng, phát triển tốt… Đặc biệt, là việc tuyên truyền, giáo dục để mọi người dân đều tự giác tham gia hưởng ứng trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh hiệu quả. Có như vậy, việc phát động Tết trồng cây và phong trào trồng cây gây rừng ở tỉnh mới thực sự có ý nghĩa như lời Bác dạy.
Tin rằng với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các địa phương, đơn vị, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm nay sẽ đạt kết quả cao, mở đầu cho một năm mới thành công, giành những kết quả toàn diện của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (Báo Bắc Ninh 24/2)đầu trang(
Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây do Bác Hồ phát động, sáng 24-2 (tức ngày mùng 6 Tết Ất Mùi), các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh sôi nổi ra quân thực hiện Tết trồng cây. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phát động và tham gia trồng cây tại các địa phương. Ngay trong ngày đầu ra quân, hàng chục nghìn lượt người tham gia thực hiện Tết trồng cây.
Tại Quế Võ: Các đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác năm 2015” do Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Quế Võ tổ chức lễ phát động tại Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh, xã Bồng Lai.
Tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức ra quân trồng cây đầu năm là hoạt động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, qua đó tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức của các cấp, các ngành và mỗi người dân trong việc tham gia Tết trồng cây và công tác trồng rừng. Việc làm lợi ích này không chỉ tạo cảnh quan mà còn góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương. Để việc trồng và chăm sóc cây hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, sau lễ trồng cây, huyện Quế Võ cần rà soát lại số lượng cây được trồng có biện pháp chăm sóc tích cực, bảo đảm tỷ lệ cây sống cao.
Trong dịp này, toàn huyện Quế Võ trồng khoảng 6.000 cây với các cây giống có giá trị kinh tế và tạo cảnh quan như xà cừ, sấu, sưa, lát hoa, sao đen…
Tại thành phố Bắc Ninh: Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Lễ Phát động Tết trồng cây đầu xuân Ất Mùi năm 2015 tại Trung tâm Thể thao thành phố. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh;
Tết trồng cây là việc làm thường niên của thành phố Bắc Ninh, nhằm góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, để thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, phủ xanh đô thị, bảo vệ môi trường… Trong ngày đầu ra quân Lễ phát động Tết trồng cây các đại biểu, cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên địa phương trồng được hơn 300 cây xanh các loại tập trung chủ yếu ở khuôn viên, cơ quan, trường học, tuyến đường đô thị… Kế hoạch năm 2015, thành phố phấn đấu trồng 19.500 cây xanh các loại và trồng mới 12 ha rừng bị cháy tại phường Vân Dương.
Với tinh thần “ngành ngành trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào sống cây ấy, trồng cây nào bảo vệ và chăm sóc cây ấy” lãnh đạo thành phố Bắc Ninh đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan đoàn thể, trường học và nhân dân tổ chức thực hiện hiệu quả Tết trồng cây tại địa phương, đơn vị mình. Đồng thời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân gia sức bảo vệ và chăm sóc cây xanh góp phần xây dựng thành phố văn minh đô thị.
Tại Tiên Du: Ông Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng hơn 800 học sinh, giáo viên trường THCS Phú Lâm tham gia Tết Trồng cây xuân Ất Mùi.
Lễ phát động Tết trồng cây năm nay được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, bảo đảm tính hiệu quả lâu dài về mặt kinh tế, phát huy được giá trị về môi trường cảnh quan, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Huyện chỉ đạo gắn Tết trồng cây với việc thực hiện trồng cây phân tán, cây lâm nghiệp hàng năm của các xã, thị trấn tận dụng triệt để quỹ đất ven các trục đường, bờ kênh để trồng cây lấy gỗ cho công nghiệp chế biến, cây bóng mát có giá trị kinh tế và cảnh quan lâu dài.
UBND các xã, thị trấn, phối hợp với các trường học, doanh nghiệp đóng đồng loạt phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi. Chủ động về cây trồng, tuỳ theo từng vị trí để lựa chọn cây trồng cho phù hợp, lựa chọn loài cây lâu năm có giá trị kinh tế và cảnh quan như: Nhóm cây ăn quả, cây bóng mát kết hợp môi trường như: ngọc lan, muồng Hoàng Yến, sưa, lát, xoài, xà cừ, sao đen …; Nhóm cây trồng bóng mát: si, đa, xanh …; Nhóm cây trồng ven đường, bờ kênh mương như: bạch đàn, keo, …; Nhóm cây trồng trường học như: phượng vĩ, bằnglăng …Huyện phấn đấu tổng số cây trồng trong dịp Tết Nguyên đán gần 2.500 cây.
Tại Lương Tài: Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Lễ phát động và trực tiếp tham gia Tết trồng cây Xuân Ất Mùi tại Trường Mầm non xã Lâm Thao.
Năm 2014, toàn huyện trồng mới được 26.500 cây xanh các loại, trong đó 15.500 cây lấy gỗ, 11.000 cây ăn quả. Phát huy kết quả đạt được năm 2015, huyện Lương Tài phấn đấu trồng mới 21.300 cây xanh các loại, trong đó 10.000 cây lấy gỗ, 11.300 cây ăn quả. Huyện chỉ đạo các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh tham gia trồng cây góp phần làm cho môi trường trên địa bàn ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Ngay trong ngày đầu phát động, với sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân toàn huyện trồng hơn 2.000 cây xanh các loại.
Tại Thuận Thành: Các lãnh đạo huyện tham gia lễ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015 tại trụ sở Bảo hiểm xã hội.
Với mục tiêu trồng 70.000 cây xanh các loại trong năm 2015, huyện chỉ đạo mỗi xã trồng từ 3.500 – 4.000 cây, trong đó lựa chọn một điểm trồng tập trung từ 500 đến 1.000 cây ăn quả, cây bóng mát và cây cảnh quan. Vị trí trồng cây tập trung vào các khuôn viên trụ sở, trường học, bệnh viện và doanh nghiệp; tuyến đường giao thông; vườn hoa, công viên quanh các dự án đô thị… Riêng đợt phát động Tết trồng cây đầu Xuân, toàn huyện phấn đấu trồng và chăm sóc hiệu quả 5000 cây xanh.
Huyện chỉ đạo các địa phương, cây trồng xong phải bàn giao cho các cá nhân, tổ chức chăm sóc, bảo vệ và quản lý.
Tại Thị xã Từ Sơn: Đông đảo lãnh đạo, cán bộ và nhân dân thị xã Từ Sơn tổ chức dâng hương và phát động “Tết trồng cây” Xuân Ất Mùi 2015 tại khu di tích Đền Đô.
Năm 2015, thị xã Từ Sơn sẽ chăm sóc và bảo vệ 4,4 ha rừng cảnh quan và cây trồng hiện có, trồng mới khoảng 1.500 cây phân tán, cảnh quan. Đợt phát động này, thị xã Từ Sơn mong muốn các cấp, các ngành và mỗi người dân hãy tự nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ mội trường, tích cực tham gia trồng cây xanh, góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường sống của hiện tại và tương lai.
Tại Gia Bình: Huyện Gia Bình tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây tại trường mầm non thị trấn Gia Bình.
Trong ngày ra quân, toàn huyện Gia Bình trồng 730 cây, trong đó, mỗi xã, thị trấn trồng được từ 20-50 cây, mỗi công sở trong huyện trồng ít nhất từ 5-10 cây. UBND huyện hỗ trợ kinh phí mỗi xã, thị trấn 20 cây bạch đàn và xà cừ.
Theo kế hoạch, năm 2015, huyện Gia Bình trồng 43.934 cây chủ yếu các giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây cảnh quan có giá trị kinh tế cao trên các trục đường, kênh mương, trường học, công sở... Để thực hiện tốt kế hoạch, huyện Gia Bình yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng phương án tổ chức trồng, chăm sóc bảo đảm cây đã trồng tiếp tục phát triển tốt, đạt tỷ lệ sống cao.
Tại Yên Phong: Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây do Bác Hồ phát động, ngày 24-2 (tức ngày mùng 6 Tết Ất Mùi), các đồng chí lãnh đạo huyện cùng với đông đảo cán bộ, nhân dân trong huyện đã sổi nổi ra quân thực hiện Tết trồng cây do tỉnh phát động.Ngay trong ngày đầu ra quân hưởng ứng, toàn huyện trồng hơn 100 cây tại các khu trung tâm, trường học, trên các tuyến đường giao thông, chủ yếu là cây cảnh quan bóng mát kết hợp kinh tế như: Long não, sao đen, sấu, sưa, phượng vĩ, bằng lăng, xà cừ, hoàng lan, muồng hoa đào... Kế hoạch hưởng ứng Tết trồng cây, Yên Phong phấn đấu trồng hơn 15.000 cây các loại. (Báo Bắc Ninh 24/2)đầu trang(
24-2, TP Đồng Hới tổ chức Tết trồng cây với chủ đề “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Tham dự có đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND tỉnh ;Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương...
Tết trồng cây là một nét đẹp mang tính nhân văn, trở thành truyền thống của nhân dân ta mỗi dịp Tết đến Xuân về. Tại TP Đồng Hới, phong trào trồng cây thực sự đi vào cuộc sống, được đông đảo nhân dân, các ban, ngành tích cực hưởng ứng làm cho TP ngày càng xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là một đô thị du lịch.
Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố, cán bộ, công chức cùng đội ngũ công nhân Trung tâm Công viên-Cây xanh đã tiến hành trồng cây trên trục đường 23-8. (Báo Quảng Bình 24/2)đầu trang(
Sáng 24/2, (tức ngày 6 tết Ất Mùi) các địa phương trong tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Mùi 2015.
Tại Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Thành phố Tuyên Quang đã tổ chức phát động tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Ất Mùi 2015”. Đến dự có đồng chí Trần Ngọc Thân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang.
Thấm nhuần lời dạy của Bác “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Trong những năm qua, hoạt động trồng cây, gây rừng đầu năm mới luôn được thành phố Tuyên Quang quan tâm triển khai và đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp văn hóa truyền thống. Qua phong trào trồng cây, gây rừng hàng năm giúp thành phố nâng độ che phủ rừng trên địa bàn lên trên 67%.
Năm 2015, thành phố Tuyên Quang phấn đấu trồng 185 ha rừng, trong đó 170 ha rừng sản xuất, 15 ha cây phân tán. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, nhân dân đã tham gia trồng cây tại Trường THPT Nguyễn Văn Huyên. Từ nay đến cuối tháng Giêng, các xã, phường tiếp tục tổ chức ra quân trồng cây trên địa bàn theo kế hoạch, nhằm góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường, sinh thái, chống biến đối khí hậu, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.
Cùng với thành phố Tuyên Quang các huyện Sơn Dương, Chiêm Hóa, Hàm Yên và Na Hang đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2015. Ngày sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị và các em học sinh đã trồng gần 5.000 cây keo tại các địa điểm tổ chức. Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2015, các huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khuyến khích nhân dân tích cực trồng rừng, gắn với việc bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có, khai thác hợp lý rừng trồng, khoanh nuôi tái sinh rừng trồng và ổn định dân cư. Các đơn vị lâm nghiệp chủ động nguồn cây giống lâm nghiệp, đảm bảo số lượng, chất lượng cung ứng cho nhân dân trồng rừng. (Đài PTTH Tuyên Quang 24/2)đầu trang(
Trong không khí vui tươi đón chào xuân mới, sáng 24-2, nhiều đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đã ra quân phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Ất Mùi năm 2015.
Huyện Hải Hà đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Mùi 2015 tại Trung đoàn Bộ binh 43.
Tại lễ trồng cây, các lãnh đạo huyện cùng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện trồng 5.000 cây keo với diện tích trên 2ha thuộc đất của Trung đoàn 43.
Năm 2015 huyện Hải Hà chỉ đạo các địa phương, các đơn vị trên địa bàn tiếp tục triển khai công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, phấn đấu trồng mới 550ha. Được biết, trong năm 2014 huyện Hải Hà đã trồng mới được 946ha rừng, nâng độ che phủ rừng trong toàn huyện lên 60,4%, qua đó đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái, đồng thời tạo việc làm, tăng thêm thu nhập và ổn định đời sống cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện.
Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ở huyện Hải Hà từ nhiều năm nay đã trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, từ phong trào đó góp phần hoàn thành kế hoạch trồng rừng hàng năm trên địa bàn huyện.
Tại huyện Đầm Hà, Tết trồng cây năm nay đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, LLVT học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong lễ phát động, huyện Đầm Hà trồng trên 1.000 cây ăn quả, cây bóng mát như sấu, bưởi, long não, tùng tháp, keo tại khuôn viên các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa các thôn bản, đồng thời vận động nhân dân trồng cây tại các vườn đất trống, đồi trọc…..
Cùng với đó, các phòng ban, UBND các xã, thị trấn đã chủ động triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2015, khuyến khích, vận động nhân dân trồng và bảo vệ tốt diện tích rừng và đất rừng được giao phủ xanh đất trống đồi trọc tạo cảnh quan sạch đẹp và môi trường sinh thái trong lành.
Tại huyện Đông Triều, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”, mỗi khi tết đến, xuân về, nhân dân và cán bộ huyện luôn chủ động, tự giác, tích cực trồng cây, gây rừng. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vào dịp đầu xuân đã trở thành ngày hội thu hút đông đảo các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và nhân dân trong huyện tham gia.
Tại lễ phát động, huyện Đông Triều đã tổ chức trồng hàng trăm cây thông nhựa tại khu vực Đồn Cao; hàng nghìn cây bóng mát, các vườn hoa được trồng dọc tuyến đường giao thông, kênh mương, khuôn viên cơ quan, đơn vị, địa phương và cây lâm nghiệp phân tán được phủ kín đất trống, đồi núi trọc.
Tết trồng cây chính là dịp để nâng cao nhận thức và động viên khuyến khích nhân dân huyện Đông Triều tham gia trồng cây, gây rừng, bảo vệ cây xanh, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân cũng như nâng cao chất lượng môi trường sống góp phần xây dựng Đông Triều ngày càng xanh- sạch- đẹp và trở thành thị xã trong năm 2015.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh năm nay đã chỉ đạo 14 huyện, thị, thành, trường Quân sự, Trung đoàn 244, Đại đội đảo Vĩnh Thực, chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, trung tâm giống cây trồng, xác định địa điểm trồng cây cho phù hợp để tổ chức trồng cây, trồng rừng đật kết quả tốt.
Đây là hoạt động có ý nghĩa của CB,CS các đơn vị để nhớ ơn và làm theo Bác dạy, góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm cho CB,CS lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đi đầu trong phong trào trồng mới, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường tạo dựng cảnh quan “Doanh trại chính quy, xanh-sạch-đẹp”. (Báo Quảng Ninh 24/2)đầu trang(
Những năm qua, trồng rừng nguyên liệu đã góp phần giúp người dân các địa phương cải thiện cuộc sống, nhiều hộ vươn lên làm giàu. Thời điểm này bà con các địa phương, các doanh nghiệp (nông - lâm trường) đang tập trung mọi điều kiện tốt nhất để trồng rừng vụ xuân.
Tại xã Tam Quang (huyện Tương Dương), nhiều gia đình đang tích cực phát dọn thực bì, đào hố để trồng rừng vụ xuân. Năm nay, bản Tam Bông đăng ký trồng rừng trên 50 ha, hiện đã phát dọn thực bì được trên 30 ha. Ông Lữ Thanh Long ở bản Tam Bông cho biết: Được Nhà nước hỗ trợ nhân dân trồng rừng, gia đình tôi đăng ký trồng 5 ha rừng. Thời điểm này, do ảnh hưởng khí hậu, thời tiết hanh khô, gia đình tôi huy động lực lượng trên 10 người tranh thủ phát dọn thực bì, đào hố đúng với hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật để chuẩn bị trồng cây. Hiện tại có trên 90% diện tích đã chuẩn bị sẵn sàng, khoảng mồng 6 tháng Giêng (âm lịch) sẽ nhận phân bón, giống và tiến hành trồng rừng.
Ông Hồ Viết Sơn - Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết: Vụ trồng rừng năm nay, xã được Nhà nước hỗ trợ giống 153 ha, tuy nhiên bà con đăng ký tự bỏ kinh phí trồng rừng trên 50 ha. Đến thời điểm này cơ bản đã xong phần thiết kế, xã đang tích cực bám cơ sở, chỉ đạo bà con đẩy nhanh tiến độ phát dọn thực bì, chuẩn bị hiện trường trồng rừng vụ xuân. Mấy năm qua do cây keo khó tiêu thụ, nên vụ trồng rừng này xã Tam Quang cơ cấu trồng hỗn giao xoan, lát và mét. Theo ông Sơn, để trồng hỗn giao xoan và lát cần phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, nếu như trồng keo mật độ từ 1.500 - 1.600 gốc/ha thì trồng hỗn giao xoan lát chỉ từ 950 gốc/ha (gồm 600 gốc xoan và 350 gốc lát). Trong quá trình trồng rừng vụ đầu, bà con có thể tận dụng đất để trỉa ngô và cây màu nhằm tăng thêm hiệu quả kinh tế.
Ông Lô Văn Thanh - Phó phòng Nông nghiệp huyện Tương Dương cho biết: Năm nay, huyện triển khai trồng 1.386,4 ha rừng nguyên liệu. Ngay từ đầu năm 2015, huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo trồng rừng, phân công các thành viên chỉ đạo các xã thực hiện tốt khâu chuẩn bị hiện trường để trồng rừng vụ xuân. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách trồng rừng đến mọi người dân trên địa bàn. Phòng NN&PTNT huyện chủ trì phối hợp với UBND các xã hợp đồng thuê tư vấn khảo sát, thiết kế diện tích trồng rừng sản xuất trên địa bàn và hợp đồng mua cây giống với các công ty sản xuất giống cây lâm nghiệp có đủ tư cách pháp nhân để cấp cho các hộ trồng đúng thời vụ. Ban quản lý thôn, bản, giám sát việc trồng rừng của hộ gia đình, cá nhân trong thôn; công khai tại thôn danh sách hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng rừng về diện tích, loài cây trồng, số tiền được nhận trong năm thực hiện dự án.
Để trồng rừng nguyên liệu đạt hiệu quả, huyện Tương Dương đã lồng ghép nguồn vốn 30A và ngân sách huyện hỗ trợ 5 triệu đồng/ha, tương đương gần 7 tỷ đồng (chủ yếu tiền phân bón, giống và công chăm sóc). Để thuận lợi đầu ra cho sản phẩm, huyện tập trung trồng xoan, lát, mét. Đến thời điểm này toàn huyện đã xử lý thực bì được trên 50% diện tích, bên cạnh đó, Công ty TNHH-MTV Lâm nghiệp Tương Dương đã chuẩn bị được trên 1 triệu cây giống các loại đảm bảo chất lượng để trồng rừng vụ xuân.
Còn tại huyện Con Cuông, một số xã đã hoàn thành phần xử lý thực bì, đang đào hố để trồng rừng. Ông Nguyễn Đức Sơn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Con Cuông cho biết: Tỉnh giao cho đơn vị trồng trên 600 ha rừng của Dự án 147, nhưng bà con đăng ký lên 1.100 ha. Ngay sau khi được giao kế hoạch, chúng tôi đã có văn bản hướng dẫn các xã tổ chức cho các hộ dân đăng ký trồng rừng. Hiện đã hoàn thành việc thiết kế để người dân chủ động trong công tác xử lý thực bì kịp thời vụ trồng rừng. Việc thiết kế đảm bảo đúng lô, đúng đối tượng, đúng diện tích, hướng dẫn kỹ thuật, đôn đốc phát dọn thực bì, đào hố, nghiệm thu sơ bộ hiện trường.
Đến thời điểm này, công ty đã xử lý thực bì được trên 80% diện tích, đào hố được 30%. Theo kế hoạch ngày mồng 5 - 6 Tết, công ty chỉ đạo các xã tiến hành đào hố trồng rừng, dự kiến vụ xuân sẽ trồng từ 350 - 400 ha rừng. Theo ông Sơn, nét mới trong công tác trồng rừng năm nay là 100% sử dụng giống keo Úc nhập ngoại (công ty đã chuẩn bị trên 1,2 triệu cây keo Úc giống nhập ngoại). Trồng giống keo Úc chu kỳ dài từ 6 - 7 năm, tuy nhiên cho thu hoạch gỗ lớn, tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích nên người dân rất hưởng ứng.
Khó khăn đặt ra hiện nay là hiện trường trồng rừng phần lớn ở vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, nhiều nơi chưa được đầu tư đường nguyên liệu rất khó khăn cho việc vận chuyển cây giống, phân bón và chăm sóc rừng sau khi trồng. Ông Lô Văn Năm, ở bản Kẻ Trằng, xã Mậu Đức (Con Cuông) nói: Gia đình được Dự án 147 hỗ trợ kinh phí trồng rừng 0,5 ha, nhưng chúng tôi vẫn tự bỏ vốn trồng thêm 4,5 ha; hiện nay đã xử lý thực bì được 4 ha, đào hố cây và trồng xen sắn cao sản được hơn 2 ha.
Theo ông Năm, sau khi đào hố cây xong, bà con dân còn phối hợp để duy tu đường nguyên liệu. Xã Mậu Đức vụ này được giao chỉ tiêu trồng 300 ha, nhưng bà con đăng ký 450 ha. Toàn xã đã xử lý thực bì được trên 300 ha, huy động lực lượng duy tu, sửa chữa các tuyến đường nguyên liệu hư hỏng, xuống cấp để vận chuyển vật tư trồng rừng vụ xuân.
Ông Đặng Xuân Minh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh cho biết thêm: Trong năm 2015, toàn tỉnh trồng trên 15.000 ha rừng nguyên liệu, trong đó trồng rừng các Dự án 147, JICA, WB3 là 7.000 ha, còn lại 8.000 ha là do dân tự trồng. Riêng vụ xuân sẽ triển khai trồng trên 4.200 ha tập trung ở các huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ...
Để đảm bảo điều kiện cho công tác trồng rừng, đến thời điểm này đã hoàn thành khâu thiết kế trồng rừng theo đăng ký. Các diện tích thiết kế đã được người dân, các chủ rừng chủ động xử lý thực bì để triển khai trồng rừng trong tháng Giêng năm Ất Mùi. Sở NN&PTNT chỉ đạo các huyện, xã bám địa bàn, phối hợp hướng dẫn quy trình kỹ thuật cho người trồng rừng; giải thích rõ cho người dân hiểu tránh lợi dụng chính sách trồng rừng của Nhà nước “phá rừng” để trồng rừng. Sở NN&PTNT cũng đã chỉ đạo các đơn vị nông, lâm trường, các HTX dịch vụ lâm nghiệp... ươm gieo trên 20 triệu cây giống các loại, trong đó tập trung chủ lực keo tai tượng nội và keo tai tượng nhập ngoại.
Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT thành lập đoàn kiểm soát chất lượng giống cây lâm nghiệp trước khi xuất khỏi vườn ươm, khuyến khích nhân dân đưa loài cây gỗ lớn đa mục đích vào trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp. Ngành chức năng, ban quản lý các dự án phát triển lâm nghiệp chủ động kiểm tra, nghiệm thu các công đoạn trồng rừng bảo đảm số lượng và chất lượng. (Báo Nghệ An 24/2)đầu trang(
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, sáng 24/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015), UBND thành phố Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại khu vực đường tránh ngập thành phố Yên Bái.
Tới dự có các ông: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Duy Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Phạm Thị Thanh Trà - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên.
Thực hiện lời dạy của Bác: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Cách đây 56 năm, ngày 28 tháng 11 năm 1959, Bác Hồ đã viết bài “Tết Trồng cây” đăng trên báo Nhân Dân. Sau khi phân tích sâu sắc ý nghĩa của việc trồng cây đối với đất nước, với mỗi gia đình, mỗi người dân, Bác kêu gọi toàn dân tham gia Tết Trồng cây. Sau đó, nhân dịp Xuân Canh Tý năm 1960, Bác trực tiếp tham gia trồng cây tại Công viên Thống Nhất, Thủ đô Hà Nội. Từ đấy hàng năm cho tới lúc qua đời, Bác đều có lời kêu gọi và nhắc nhở phong trào trồng cây, bảo vệ cây xanh.
“Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Phong trào “Tết Trồng cây” do Bác phát động ngày càng được nhân rộng, các thế hệ tiếp nối làm theo lời dạy của Bác, góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi sinh, bảo vệ môi trường. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác và làm theo Bác, 56 năm qua, cứ mỗi độ Xuân về, nhân dân cả nước ta lại tưng bừng vào ngày hội “Trồng cây nhớ ơn Bác”. Cũng từ đó, Tết Trồng cây trở thành nét văn hoá giàu ý nghĩa nhân văn mỗi dịp đón Xuân của nhân dân ta.
Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, tổ chức giao khoán bảo vệ và khoanh nuôi trên 204. 790 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và rừng tự nhiên sản xuất. Công tác phát triển rừng được chú trọng, năm 2014 đã gieo ươm được trên 59. 212 ha cây giống lâm nghiệp, đảm bảo đủ lượng giống phục vụ kế hoạch trồng rừng. Năm 2014, toàn tỉnh đã trồng mới được 15.506 ha, đạt 103,4% kế hoạch năm. Năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới rừng sản xuất khoảng trên 15.000 ha, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 62%.
Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham gia trồng cây xanh trên tuyến đường tránh ngập thành phố Yên Bái, góp phần bảo vệ, cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần xây dựng thành phố Yên Bái xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. (Báo Yên Bái 24/2) đầu trang(
Tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân Ất Mùi năm 2015.
Theo đó, dịp Tết nguyên đán 2015, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã trồng 1.167.600 cây xanh các loại, trong đó, trồng trước tết khoảng 446.275 cây và ra tết (từ 22 - 24/2/2015, tức mùng 4 - 6 tết) khoảng 721.325 cây. Hương Sơn là địa phương trồng nhiều nhất với 418.700 cây, tiếp đó là Cẩm Xuyên 162.500 cây, Can Lộc 151.600 cây, Kỳ Anh 139.300 cây, Thạch Hà 110.000 cây, Hương Khê 100.000 cây. (Nông Nghiệp VN 24/2) đầu trang(
Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động “Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Mùi và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2015, ngay những ngày đầu xuân mới, các địa phương trong tỉnh đã ra quân trồng cây, trồng rừng, tạo không khí sôi nổi, tích cực tham gia trồng cây của các tầng lớp nhân dân.
Đến ngày 23-2 (tức mùng 5 Tết) huyện Thọ Xuân trồng được 4.560 cây; huyện Vĩnh Lộc trồng được 1.300 cây... chủ yếu là keo, xoan, lát, xà cừ...
Hiện nay, các ban quản lý dự án cơ sở và các công ty sản xuất giống lâm nghiệp đã ươm được 12,5 triệu cây, trong đó có 5,5 triệu cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn đáp ứng đủ nhu cầu Tết Trồng cây xuân Ất Mùi 2015. (Báo Thanh Hóa 24/2) đầu trang(
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, ngày 24/2, huyện Tiên Yên đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây Ất Mùi 2015 tại trung tâm các xã và thị trấn.
Trong ngày ra quân hưởng ứng Tết trồng cây 2015, tại khuôn viên trung tâm các xã, thị trấn và nơi tập trung đông dân cư, huyện Tiên Yên đã tiến hành trồng gần 400 cây bóng mát nhằm tạo cảnh quan môi trường và tăng mật độ cây xanh đô thị. Cũng trong dịp này toàn huyện sẽ phấn đấu trồng trên 1.500 cây phân tán gồm các loại Lát, Sao đen và các cây bản địa khác với phương châm trồng cây nào sống cây đó, tránh hình thức, gây lãng phí.
Để chuẩn bị tốt cho Tết trồng cây và hoàn thành kế hoạch trồng rừng, huyện Tiên Yên đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo phòng ban chức năng và các xã thị trấn chủ động chuẩn bị cây giống, phân bón, hiện trường và tăng cường xã hội hoá nguồn cây giống tại các xã vùng cao, phấn đấu trong năm 2015 thực hiện thành công mục tiêu trồng mới 1.850 ha rừng, nâng độ che phủ của rừng lên 59%. (Đài PTTH Quảng Ninh 24/2) đầu trang(
Quản Trị: Phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015
24/2, trong không khí đầu xuân, chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thành phố Đông Hà tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015 tại phường Đông Lương.
Tham dự lễ có các ông: Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đông Hà; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các phòng ban và cán bộ, nhân dân thành phố Đông Hà.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 55 năm trước, Tết trồng cây đã trở thành tập quán tốt đẹp của người dân Việt Nam mỗi dịp xuân về. Những năm qua, thành phố Đông Hà đã duy trì thường xuyên Tết trồng cây gắn với việc bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh phong trào xã hội hóa trồng cây xanh đô thị. Trung bình mỗi năm, thành phố Đông Hà trồng trên 5 vạn cây phân tán và trên 100 ha rừng tập trung. Ngoài việc chú trọng trồng cây xanh ở công viên, hè phố, các cơ quan, đơn vị, trường học thành phố Đông Hà còn triển khai đề án xã hội hóa trồng cây xanh đường phố. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường, tạo không gian sinh thái xanh – sạch – đẹp, xây dựng thành phố trẻ Đông Hà ngày càng phát triển, thân thiện, bền vững.
Tại lễ phát động, lãnh đạo thành phố Đông Hà kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang tích cực hưởng ứng tham gia Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015 theo tinh thần Chỉ thị số 06 ngày 28/1/1999 của Thủ tướng Chính phủ với phương châm “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây”. Lựa chọn loại cây trồng phù hợp, tranh thủ thời vụ, thời tiết thuận lợi để trồng cây có tỷ lệ sống cao, trồng cây nào, chăm sóc bảo vệ tốt cây đó.
Việc trồng cây được bố trí tại khuôn viên, những nơi đất trống ở cơ quan, cụm công nghiệp, đơn vị, trường học, bệnh viện, ven đường giao thông, dọc bờ sông, kênh mương, gò đồi, quanh nhà, quanh vườn và các tuyến đường theo chủ trương xã hội hóa cây xanh đường phố của thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của Tết trồng cây. Tăng cường trồng rừng, bảo vệ rừng. Trồng rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu.
Sau lễ phát động, các lãnh đạo tỉnh đã cùng đại diện lãnh đạo, nhân dân thành phố Đông Hà tiến hành trồng 50 cây sao đen theo quy hoạch hệ thống cây xanh đô thị đường phố tại tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương. Dự kiến, trong dịp Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015 trên địa bàn 9 phường của thành phố Đông Hà sẽ có trên 500 cây xanh gồm các giống: sao đen, nhội, sấu… được trồng mới.
Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, ngày 24/2/2015 (nhằm ngày mùng 6 Tết), các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong lực lượng vũ trang tỉnh đã ra quân trồng được hơn 5.000 cây xanh các loại.
Để bảo vệ môi trường, đồng thời làm cho cơ quan, đơn vị có thêm nhiều cây xanh, tạo môi trường xanh, mát, thực hiện hướng dẫn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị, nhà trường đã làm việc chọn giống và chuẩn bị điều kiện để tổ chức trồng cây. Số cây được trồng gồm hai loại chính là cây bóng mát và cây ăn quả như sến, xà cừ, sao, xoài, cam... được trồng quanh doanh trại để tạo bóng mát và là nguồn thu nhập khi cây trưởng thành. Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã, Trung đoàn 842 ngoài huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức trồng mới và chăm sóc hàng ngàn cây mới trồng. Lực lượng vũ trang huyện đảo Cồn Cỏ ngoài việc trồng thêm hàng ngàn cây xanh còn tổ chức thu dọn vệ sinh doanh trại, thu gom rác thải quanh đảo, làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp.
Sáng 24/2/2015, Công an Quảng Trị tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tết trồng cây năm 2015.
Cho đến nay, Tết trồng cây đã thực sự trở thành ngày hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Việc trồng cây gây rừng có ý nghĩa thiết thực, thể hiện truyền thống, nét đẹp của văn hóa dân tộc và còn góp phần tích cực trong việc bảo vệ tài nguyên rừng, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp khuôn viên nơi công tác, học tập.
Sau lễ phát động, các lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Trị đã tổ chức trồng cây xanh trong khuôn viên trụ sở mới của đơn vị ở khu đô thị phía nam thành phố Đông Hà.
Cùng ngày, tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Ất Mùi năm 2015.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là tết trồng cây”, trong những năm qua huyện Triệu Phong đã có nhiều hoạt động hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào trồng cây gây rừng phát triển mạnh mẽ, phát huy tốt tác dụng phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp; đồng thời cung cấp nguồn gỗ rừng trồng, lâm sản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Riêng trong năm 2014 vừa qua, toàn huyện đã trồng mới được trên 800 ha rừng tập trung, 630 ngàn cây phân tán các loại; khoanh nuôi, chăm sóc và tái sinh trên 2.500 ha rừng.
Với phương châm “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, trồng cây nào chăm sóc và bảo vệ tốt cây đó”, tại lễ phát động lần này huyện Triệu Phong đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và đông đảo học sinh trồng hàng trăm cây phân tán dọc các trục đường thị trấn Ái Tử và trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện vừa mới được xây dựng nhằm tạo cảnh quan môi trường đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Trong không khí mừng Đảng mừng Xuân Ất Mùi 2015, huyện Đakrông đã phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác.
Tham dự lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo huyện, các đơn vị, phòng, ban, cán bộ, viên chức và hàng trăm em học sinh trên địa bàn. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây” và để phong trào này đi vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, huyện Đakrông đã chỉ đạo các đơn vị, cơ quan, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền cho toàn thể cán bộ và nhân dân hiểu rõ tác dụng của việc trồng cây gây rừng, tích cực vận động, khuyến khích mọi người tham gia trồng cây trong dịp Tết với phương châm trồng cây nào chăm sóc và bảo vệ tốt cây đó.
Sau lễ phát động, các lãnh đạo huyện, các đơn vị phòng ban và các em học sinh đã tập trung trồng 100 cây nhội, sao, sến, bằng lăng, xà cừ tại khuôn viên trường mầm non xã Húc Nghì. (Báo Quảng Trị 25/2) đầu trang(
Tại huyện Nho Quan, ông Đinh Chung Phụng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở NN - PTNT đã tham gia trồng cây cùng với cán bộ, quân dân và học sinh trên địa bàn huyện.
Tại lễ phát động, UBND huyện huyện Nho Quan đã kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sỹ tích cực hướng ứng tết trồng cây, phấn đấu mỗi người trồng được 1 cây xanh trở lên, tập trung trồng ở nơi công cộng, trụ sở, trường học…Theo đó, các đơn vị vận động cán bộ, hội viên, học sinh tham gia trồng cây ở khuôn viên nơi sinh hoạt, công tác, học tập góp phần xây dựng công sở văn hóa, xanh, đẹp.
Đặc biệt, với địa phương có diện tích đất lâm nghiệp và đất rừng lớn nhất tỉnh, công tác trồng cây mùa xuân được gắn với công tác trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, để tăng cường khả năng phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, cải thiện môi trường sống, nên mùa xuân này huyện Nho Quan cũng đã phát động bà con nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh nơi đây. (Đài PTTH Ninh Bình 25/2) đầu trang(
UBND huyện Yên Mô đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân Ất Mùi 2015. Tới dự lễ phát động và tham gia trồng cây đầu xuân có ông Mai Văn Tuẩt, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ.
Để Tết trồng cây đạt kết quả cao, huyện Yên Mô đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây và ý thức bảo vệ cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể về số lượng cây, từng loại cây, địa điểm trồng cây,…phấn đấu trồng cây nào sống cây đó.
Những năm qua, phong trào trồng cây phân tán, trồng rừng tại huyện Yên Mô được duy trì nền nếp và trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.
Năm 2014, huyện Yên Mô phấn đấu trồng 100.000 cây phân tán, trong đó, đợt ra quân trồng cây vụ xuân, huyện trồng khoảng 80.000 cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy bóng mát trên các tuyến đường giao thông, trụ sở, cơ quan, trường học.
Sáng ngày 24/2, thị xã Tam Điệp đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Ất Mùi 2015”. Dự lễ phát động có đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTVTỉnh ủy, Bí thư thị ủy Tam Điệp.
Năm 2015, thị xã Tam Điệp đang phấn đấu đưa thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, do vậy việc trồng cây gây rừng, phát triển cây xanh càng có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao các tiêu chí đô thị.
Ngay sau Lễ phát động Tết trồng cây, các đại biểu cùng các em học sinh trường THCS Đồng Giao đã tiến hành trồng 150 cây bóng mát chủ yếu là sao đen và muồng hoa vàng dọc tuyến đường Đồng Giao, trước Trung tâm Thể dục thể thao thị xã.
Trong ngày phát động đầu tiên, các địa phương của thị xã Tam Điệp phấn đấu trồng mới 2.500 cây xanh các loại tập trung ở các trục đường giao thông chính, nơi công cộng, ven hồ và các vùng đất hoang hóa. (Đài PTTH Ninh Bình 25/2) đầu trang(
25/2, trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đã tổ chức Lễ phát động trồng cây cho toàn thể học sinh trong trường.
Cách đây 56 năm, vào ngày 28/11/1959, Bác Hồ đã kêu gọi trồng cây, trồng rừng và phát động Tết trồng cây. Từ đó Tết trồng cây trở thành một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, mở đầu cho phong trào trồng cây, trồng rừng hàng năm. Ngày nay việc trồng cây gây rừng ngày càng có ý nghĩa thiết thực hơn trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu ngày càng biểu hiện rõ nét trên quy mô toàn cầu.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, sáng 25/2, thầy và trò trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đã tổ chức trồng cây tại sân trường.
Thầy Đoàn Công Thạo, hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ cho biết việc trồng cây nhân dịp đầu năm mới sẽ làm đẹp cảnh quan môi trường, góp phần thực hiện cuộc vận động ''Xây dựng trường học thân thiện- Học sinh tích cực''.
Bên cạnh đó, việc tổ chức Lễ trồng cây đầu năm mới sẽ giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác, bẻ cành cây.
“ Mỗi khối lớp sẽ được bố trí trồng 2 cây xanh và có gắn biển của khối. Sau này, khi các em trưởng thành, quay trở lại thăm trường sẽ luôn nhớ kỷ niệm về lễ trồng cây hôm nay và đặc biệt là nhớ đến cái cây khối lớp của mình đã trồng”, thầy Thạo chia sẻ thêm. (VTC 25/2)đầu trang(
Sáng 24/2, tại Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Hải Phòng, UBND quận Kiến An đã tổ chức buổi tết trồng cây. Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tich UBND Thành phố Hải Phòng và đại diện lãnh đạo quận cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, cứ mỗi độ Xuân về, nhân dân cả nước ta lại tưng bừng vào ngày hội “Trồng cây nhớ ơn Bác”. Cũng từ đó, Tết trồng cây trở thành nét văn hoá giàu ý nghĩa nhân văn mỗi dịp đón Xuân của nhân dân ta.
Hoạt động này còn đồng thời góp phần bảo vệ, phát triển rừng; bảo vệ, cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần phát triển bền vững cho Thành phố. Đó cũng là những chia sẻ của ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại buổi lễ. Tiếp tục tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mỗi cán bộ, công chức, chiến sĩ, người dân Thành phố tham gia trồng ít nhất một cây xanh. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn Thành phố.
Ông Lã Đình Kế - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Hải Phòng cũng chia sẻ: Hàng năm, trường đều tổ chức trồng hàng trăm cây vào đầu năm, với ý nghĩa xây dựng môi trường xanh, đào tạo ra nguồn lao động có chất lượng cao cho đất nước cũng như ý nghĩa của việc ươm mầm non cho đất nước mãi xanh tươi. (Xây Dựng 24/2)đầu trang(
24/2, UBND huyện Chương Mỹ đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây tại Trường THCS Ngô Sỹ Liên.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Trần Vũ Lâm khẳng định, Tết trồng cây là việc làm có ý nghĩa quan trọng mà mọi tầng lớp Nhân dân đều có thể tham gia, từ các cụ phụ lão đến các em nhi đồng. Qua đó góp phần tích cực bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Đồng thời đề nghị, ngay sau lễ phát động, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trường học, cán bộ Nhân dân trong huyện cần tích cực hưởng ứng, phấn đấu toàn huyện trồng trên 300.000 cây xanh.
Ngay trong lễ phát động, huyện Chương Mỹ đã trồng được 50 cây gồm: bằng lăng, phượng vĩ, sấu, lộc vừng, vú sữa... (Kinh Tế Đô Thị 24/2)đầu trang(
Ngày 24/2 tại ĐHQG Hà Nội ở Hòa Lạc, Bộ Xây dựng phối hợp với ĐHQG Hà Nội và UBND huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) trọng thể tổ chức Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015.
Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Phùng Xuân Nhạ, các Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Cao Lại Quang, Nguyễn Trần Nam, Nguyễn Đình Toàn, Phan Thị Mỹ Linh, Lê Quang Hùng; lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ Xây dựng, lãnh đạo các trường ĐH thành viên của ĐHQG Hà Nội...
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh ý nghĩa lớn lao của Tết trồng cây mỗi dịp Xuân về, đó là một trong những hoạt động thiết thực làm theo lời Bác dạy: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".
Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết: Việc phát động Tết trồng cây tại ĐHQG Hà Nội nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất cho ĐHQG Hà Nội, bên cạnh đó còn nhằm tạo dựng cho KĐT Hòa Lạc không gian xanh cần thiết của một KĐT hiện đại.
Nhân phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi tại Hòa Lạc, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khẳng định quyết tâm phấn đấu xây dựng ĐHQG Hà Nội xứng tầm là trung tâm giáo dục hàng đầu khu vực, có đẳng cấp quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (Xây Dựng 24/2)đầu trang(
Tranh chấp đất rừng, lâm trường khiến người dân bị thương?
Đã nhiều năm nay, Lâm nghiệp Đồng Hợp và người dân xóm Hợp Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) liên tục tranh chấp về quyền sử dụng đất rừng nhưng vẫn không có kết quả. Mặc dù, giữa 4 bên (người dân xóm Hợp Thành, Lâm trường Đồng Hợp, chính quyền xã, chính quyền cấp huyện) đã có nhiều cuộc họp và đối thoại để giải quyết các đơn thư kiến nghị trả lại rừng cho dân, nhưng do mâu thuẫn trong vấn đề quyền lợi quản lý và sử dụng đất rừng nên vẫn chưa đi đến một thống nhất chung.
Sự việc ngày càng phức tạp khi lâm trường cho rằng người dân đang “chặt trộm” gỗ nên cho người xuống dùng vũ lực ngăn cản. Đỉnh điểm là sự việc diễn ra vào ngày 3/2/2015.
Cụ thể, vào chiều ngày 3/2, trong khi nhóm phụ nữ khoảng 30 người do gia đình ông Ngô Tất Hải, trú tại xóm Hợp Thành thuê đang bốc gỗ khai thác tại khu rừng ông đang sử dụng lên xe, lực lượng bảo vệ của Lâm trường Đồng Hợp xuất hiện ngăn cản. Ông Cao Lực, Phó Giám đốc Lâm trường Hợp Đồng, đã chỉ huy hơn 20 người lập rào chắn, cướp cưa của thợ đang làm việc và yêu cầu dừng các hành động “phá hoại rừng của lâm trường”.
Bức xúc trước hành động trên của lực lượng chức năng, nhóm người này đã lao đến đánh chửi. Sau đó, cuộc xô xát đã diễn ra khiến nhiều người bị thương, trong đó chủ yếu là người lớn tuổi.
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an xã và huyện Quỳ Hợp đã có mặt lập biên bản sự việc, đình chỉ việc thu hoạch gỗ của gia đình ông Nguyễn Tất Hải, giữ nguyên hiện trạng số gỗ đã được cắt khúc chờ cơ quan chức năng giải quyết. Ngay sau đó, gia đình ông Hải cũng đã viết đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu sự việc để có sự giải trình hợp lý về hành động trên của lâm trường.
Ngay khi nhận được đơn kiến nghị từ người dân Hợp Thành, đại diện là ông Nguyễn Tất Hải, phóng viên báo Đời sống và Pháp luật đã trực tiếp có mặt tại xã Tam Hợp để làm rõ sự việc.
Quá trình làm việc, bà Nguyễn Thị Hạp, xóm trưởng xóm Hợp Thành, xã Tam Hợp cho biết: Năm 1993, bà con góp 99,3ha đất để tham gia dự án trồng rừng 327. Theo hợp đồng, người dân sẽ được hưởng 2/3 sản phẩm, lâm trường hưởng 1/3. Thế nhưng đến năm 2004, Lâm trường Đồng Hợp đơn phương chuyển sang rừng sản xuất mà không thông báo cho người dân. Đây là nguyên nhân của việc khiếu kiện kéo dài hơn 10 năm vừa qua.
Chỉ tay vào số gỗ đã bóc vỏ trắng xóa vừa mới khai thác, ông Nguyễn Tất Hải bức xúc:“Thật xót khi 7 năm trồng cây giờ đây làm củi chỉ vì một biên bản của Công an huyện Quỳ Hợp. Chính Lâm trường Đồng Hợp cũng chưa chứng minh được đất này là của họ thì cớ làm sao họ dùng vũ lực cấm chúng tôi. Lúc gia đình tôi trồng cây, lúc chúng tôi chăm sóc, đằng đẵng thời gian ấy sao không có ai vào ngăn cản. Cứ đợi đến khi cây lớn bắt đầu đến tuổi khai thác lại vào ngăn cản là sao?”.
Trao đổi về tình trạng tranh chấp đất rừng trên, ông Hoàng Xuân Ngư, Chủ tịch UBND xã Tam Hợp cho biết, đây là vấn đề tồn tại trong thời gian dài. Năm 2007, khu vực địa chính có sự thay đổi khi tách làm 2 xã Đồng Hợp và Tam Hợp như hiện nay. Vì thế, chúng tôi đã báo cáo lên UBND huyện và tỉnh để xử lý. Nhưng quan trọng vẫn là 2 phía: người dân xóm Hợp Thành và Lâm trường Đồng Hợp, cùng nhau đối thoại trực tiếp trên cơ sở pháp luật để làm rõ vấn đề sở hữu đất rừng.
Ông Ngư cho biết thêm, trước đây UBND tỉnh cũng đã ra Quyết định 456 thu hồi 83ha đất của Lâm trường Hợp Đồng để giao cho dân. UBND huyện cũng ra Công văn số 65 giao cho UBND xã Đồng Hợp chủ trì phối hợp với UBND xã Tam Hợp giải quyết chia đất. Hai xã đã có báo cáo số hộ khẩu và thỏa thuận phương pháp chia đất cho các hộ dân.
Còn về việc tranh chấp dẫn đến xô xát giữa 2 bên trong thời gian qua, ông Ngư khẳng định, chính quyền xã Tam Hợp luôn theo sát diễn biến sự việc, lúc nào cũng cử lực lượng công an xuống để đảm bảo việc giữ gìn trật tự trị an. Vì thế không có chuyện người của lâm trường dùng vũ lực đối với người dân khiến người dân bị thương tích nặng (?!).
Về phía Lâm trường Đồng Hợp, ông Đặng Văn Tiến, Chủ tịch công đoàn kiêm kế toán trưởng cho biết, sau dự án trồng rừng 327, lâm trường đã trả hết đất cho dân, gồm cả đất ở và đất sản xuất. Lâm trường còn ký hợp đồng để đảm bảo sản xuất với người dân, thời hạn giao đất là 20 năm, tất cả các hộ đều đã ký nhận và có hợp đồng rõ ràng.
Còn về hành động dùng vũ lực ngăn cản người dân khai thác gỗ, ông Tiến lý giải, vì đất đó là của lâm trường. Hơn nữa bảo vệ cũng chỉ khuyên giải và tuyên truyền nhẹ nhàng chứ không có hành động quá tay. Tuy nhiên trong quá trình hai bên xô xát, có một số người bị thương là điều không tránh khỏi (?!).
Hơn nữa, ông Tiến khẳng định, giấy tờ quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Tất Hải hiện nay đang có là giả. Đất của ông Hải là thuộc quyền sử dụng của lâm trường và lâm trường có đầy đủ bằng chứng để chứng minh điều đó. Trong thời gian tới, nếu ông Hải không dừng ngay việc khai thác thì lâm trường sẽ khởi kiện gia đình ông Hải và làm đơn kiến nghị gia đình ông Hải làm giả giấy tờ sử dụng đất rừng. (Đời Sống Pháp Luật 25/2) đầu trang(
Trong nhiều năm qua, được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Ninh Bình đã triển khai dự án “Trồng rừng ngập mặn - giảm thiểu rủi ro thảm họa” một cách có hiệu quả. Thông qua dự án, đã có hàng trăm ha rừng phát triển tốt và khoảng 14 nghìn người được hưởng lợi.
Để tìm hiểu cụ thể về vai trò của rừng ngập mặn cũng như những ảnh hưởng tích cực mà dự án đem lại đối với cuộc sống của cộng đồng dân cư vùng bãi bồi ven biển Kim Sơn, phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Trọng Kỳ, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh.
Ông Bùi Trọng Kỳ cho biết, từ năm 1997 đến nay, được sự hỗ trợ của Hội CTĐ Nhật Bản và Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Việt Nam, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Hội CTĐ tỉnh Ninh Bình đã triển khai dự án “Trồng rừng ngập mặn - giảm thiểu rủi ro thảm họa” tại vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn. Mặc dù điều kiện về thổ nhưỡng, môi trường không thuận lợi, song đến nay hàng trăm ha rừng Bần, rừng Trang phát triển tốt, nhiều khu vực đã đạt mật độ lên tới 13-15 nghìn cây/ha, chiều cao trung bình khoảng 3-5m. Riêng năm 2014, Ban quản lý dự án đã tổ chức trồng dặm được 24,6 ha, do thời tiết thuận lợi, diện tích rừng trồng dặm phát triển rất tốt, góp phần nâng diện tích rừng do Hội quản lý đến nay là 190ha.
Ngoài trồng rừng, trong năm các tiểu dự án được triển khai thực hiện, như: Tập huấn 3 lớp về quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, ứng phó khẩn cấp tại cộng đồng cho 75 học viên các xã có nguy cơ rủi ro cao, trong đó 2 lớp tại xã Cồn Thoi (huyện Kim Sơn), 1 lớp tại xã Gia Thủy (huyện Nho Quan). Đối tượng được tập huấn là thành viên Ban Chỉ huy phòng tránh lụt bão cấp xã và đội viên đội ứng phó khẩn cấp tại cộng đồng. Thành lập, tập huấn và trang bị cho đội ứng phó cộng đồng với 75 thành viên, xây dựng 2 bảng tin truyền thông trên đê Bình Minh 3, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của rừng, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu.
Thông qua các cuộc khảo sát tại thực địa, cộng thêm việc nghiên cứu về tác động và hiệu suất rừng, có thể thấy dự án đã đem lại hiệu quả rất lớn, tác động đáng kể đến giảm thiểu rủi ro thảm họa, đồng thời cải thiện sinh kế cho cộng đồng. Diện tích rừng ngập mặn có tác dụng bồi cao nền đất, hình thành nên một “bức tường xanh” vững chắc bảo vệ đê biển. Nhờ đó qua các mùa bão lũ, triều cường, các đoạn đê biển có rừng ngập mặn che chắn đều không bị sạt lở, góp phần phòng ngừa thảm họa thiên nhiên.
Chân đê còn được bồi tụ thêm đất giúp cho đê ngày càng vững chắc, giảm đáng kể chi phí tu bổ đê điều hàng năm, bảo vệ tốt cuộc sống của người dân vùng thường xuyên bị đe dọa bởi thiên tai. Sau khi rừng được phục hồi, nhìn chung sinh vật biển trong rừng ngập mặn ngày càng phong phú, đa dạng hơn về thành phần loài, số lượng cá thể… Nhờ vậy đã giúp tăng thu nhập của những người dân trong vùng thụ hưởng dự án, nhất là đối với các hộ nghèo, phụ nữ và trẻ em (ví dụ như đánh bắt thủy hải sản, nuôi ong lấy mật).
Tuy nhiên, cái được lớn nhất mà dự án đem lại chính là việc làm thay đổi thói quen, hành vi của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với thảm hoạ. Thông qua tập huấn, tuyên truyền, vận động, kiến thức về bảo vệ môi trường, về ứng phó với thiên tai, tác hại của nước biển dâng… nhận thức của người dân các xã bãi ngang ngày càng nâng lên, mọi người tích cực, nhiệt tình trong tham gia trồng, bảo vệ rừng; người dân đã chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai ngay tại nhà, chuẩn bị lương thực, xây nhà kiên cố, chằng chống nhà cửa trước mùa thiên tai.
Không thể phủ nhận những giá trị to lớn mà những cánh rừng ngập mặn đem lại. Mặc dù vậy, việc triển khai dự án tại địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Nguồn kinh phí đối ứng của địa phương còn hạn chế, định mức các hoạt động còn thấp, nhất là định mức trồng rừng; cán bộ dự án tại các địa phương phải kiêm nhiệm nên ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động dự án, công tác bảo vệ rừng ngập mặn ở nhiều nơi còn gặp khó khăn...
Để tiếp tục duy trì tính hiệu quả bền vững của dự án; đặc biệt là thực hiện Đề án của Chính phủ về bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là cộng đồng dân cư vùng dự án thấy được lợi ích trước mắt và lâu dài của việc trồng rừng ngập mặn, từ đó tham gia bảo vệ rừng.
Bên cạnh đó, tiếp tục đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý dự án; quan tâm, động viên cán bộ, hội viên, các hộ trồng rừng tích cực, chủ động trồng, bảo vệ rừng, đề xuất các phương thức khai thác nguồn lợi từ rừng để lấy rừng nuôi rừng; tiếp tục vận động các nhà tài trợ, huy động nguồn lực để trồng rừng ngập mặn ở diện tích đất còn trống do Hội quản lý.
Năm 2015, mục tiêu trồng thêm 30 ha rừng, hiện nay Ban quản lý dự án đang phối hợp với Ban quản lý dự án Trung ương Hội và nhà tài trợ xây dựng kế hoạch, khảo sát chọn địa điểm trồng sao cho phù hợp, đảm bảo tỷ lệ sống cao, đồng thời tiếp tục tập huấn cho cán bộ, hội viên, đội bảo vệ về kỹ thuật trồng, mùa vụ, cách chăm sóc…để khi trồng rừng đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, phát triển tốt. (Báo Ninh Bình 25/2) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Bằng khứu giác tuyệt vời cùng sự hướng dẫn của quản tượng, voi tại khu rừng rậm Nam Phi đã nhận biết chất nổ, bom mìn và lâm tặc.
Trong một bài kiểm tra gần đây thuộc dự án Phiêu lưu cùng loài voi, Chishuru, chú voi 17 tuổi, di chuyển qua những chiếc xô. Một trong số chúng chứa lượng thuốc nổ TNT. Nhờ khứu giác, con voi với trọng lượng 2,5 tấn đã xác định chính xác chiếc xô có thuốc nổ. Nó dừng lại và giơ chân trước lên cao để thông báo với người huấn luyện. Quá trình huấn luyện voi nhận biết thuốc nổ diễn ra tại Mabula, phía tây bắc Johannesburg với sự tham gia của những nhà nghiên cứu thuộc quân đội Mỹ suốt 5 năm qua. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, cũng giống như khi huấn luyện cảnh khuyển, người ta đã thưởng cho Chishuru marula – loại quả mà loài voi yêu thích.
“Mũi của loài voi khiến nhiều người ngạc nhiên. Ví dụ loài voi mammoth, chúng dùng mũi để đánh hơi thức ăn dưới những tảng băng”, Sean Hensman, một người điều hành trang dự án Phiêu lưu cùng loài voi, cho biết. Theo Telegraph, khứu giác của loài voi rất tốt. Nó có thể đánh hơi chính xác những khối thuốc nổ ở khoảng cách 100 m. Khứu giác của chúng tốt gấp 28.000 lần khứu giác của con người. Nhiều loài voi, gồm những con đến từ Angola, cũng tham gia dự án này. Do sống trong thời kỳ nội chiến tại quốc gia châu Phi trong nhiều thập kỷ, những con voi Angola có khả năng né tránh khu vực có mật độ bom mìn cao.
Theo Hensman, cha của anh đã bắt đầu công việc huấn luyện voi từ những năm 1990 sau khi ông theo dõi bầy voi và phát hiện một con trong đàn luôn để mắt tới ông. Từ đó, ông nảy ra ý tưởng đào tạo 12 con voi tuần tra và chống những tên săn trộm tại Zimbabwe. Tới năm 2002, gia đình ông mất 3 trang trại và buộc phải chuyển tới Nam Phi để sinh sống.
Trong dự án Phiêu lưu cùng loài voi , người ta còn hy vọng những con voi có thể đưa ra lời cảnh báo cho những người mắc bệnh ung thư bằng cách ngửi mồ hôi của họ. Mỗi người tham gia nghiên cứu sẽ đeo những đôi tất khác nhau. Sau đó, những con voi sẽ ngửi tất để xác định chủ nhân của chúng có nguy cơ nhiễm ung thư hay không. (Zing 26/2) đầu trang(
23-2, các cơ quan chức năng của Mexico cho biết đã cứu hộ hơn 100 cá thể động vật từ một vườn thú tư nhân tại bang Puebla do điều kiện quá tải và lạm dụng.
Văn phòng Công tố Môi trường Liên bang cho biết căn cứ các phản ánh của người dân, các thanh tra đã tiến hành kiểm tra vườn thú Club de los Animalitos tại thành phố Tehuacan và phát hiện một số cá thể mèo lớn, gấu, bò rừng… đang sống trong những điều kiện hạn chế.
Thực tế kiểm tra cho thấy các hổ và các cá thể mèo lớn khác phải sống trong những khu chuồng chật hẹp, thậm chí xếp chồng lên nhau. Đặc biệt, chất thải của cá thể này có thể rơi lên đầu các các thể khác.
Theo Văn phòng Công tố Môi trường Liên bang, “Vườn thú không đảm bảo an toàn cho du khách và cho chính bản thân các loài động vật do thiếu hàng rào ngăn cách. Rất dễ dùng gậy để chọc phá các cá thể động vật ở khoảng cách gần”.
Các thanh tra viên cũng phát hiện những điểm bất hợp lý trong kế hoạch quản lý vườn thú và các hồ sơ kèm theo, đặc biệt là các khiếm khuyết trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc thú y cũng như trình độ của nhân viên kỹ thuật đối với vườn thú. Điều kiện chật hẹp của vườn thú được cho là yếu tố kích động tập tính hung dữ, đánh nhau và làm bị thương của các cá thể động vật.
Tổng cộng có 101 cá thể bị tịch thu gồm 92 cá thể bị đối xử thô bạo và 09 cá thể không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp. Trong số trên có tới hơn 40 cá thể thuộc các loài mèo lớn, 12 cá thể khỉ, 2 cá thể gấu xám, 1 cá thể sơn dương, 1 cá thể bò rừng và nhiều cá thể chim. (Nhân Dân 24/2) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||