Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 15 tháng 09 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Sinh học thực nghiệm (Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ) đã thành công bước đầu trong việc nhân nhanh loài lan kim tuyến - một loại thảo dược quý hiếm ở Việt Nam đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Nguyên liệu được dùng trong thí nghiệm là các cây lan kim tuyến khỏe mạnh có chiều cao khoảng 20cm, được lấy từ Sa Pa và Tam Đảo. Mẫu thu hái về được rửa sạch và khử trùng, cắt đoạn mẫu cấy dài 2 - 3cm.
Trong quá trình nuôi cấy, các nhà khoa học có sử dụng một số chất điều tiết sinh trưởng và bổ sung các chất phụ gia như đường, nước dừa, than hoạt tính tạo điều kiện cho cây phát triển rễ nhanh, khả năng nảy mầm tốt.
Sau thời gian nuôi cấy, khả năng bật mầm cao, trung bình 6 chồi/mẫu cấy, chồi khỏe và xanh, mập. Cây có tỷ lệ ra rễ đạt cao nhất 80%.
Cây lan kim tuyến (Anoectochilus roxburghii) thuộc họ Orchidaceace là loài thảo dược quý hiếm của Việt Nam. Loại  địa lan này cao 20-30 cm, thân tròn, có nhiều nách lá, lá hình bầu dục, tròn ở gốc, nhọn ở đỉnh; phân bố ở Lào Cai, Tam Đảo, Quảng Trị, Kom Tum, Gia Lai, mọc rải rác trong rừng núi đá vôi, nơi ẩm, dọc theo khe suối, ở độ cao 1.200 - 1.800m.
Hiện loài lan dược liệu này đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, vì chúng thường mọc rải rác mà số lượng ở từng nơi lại không nhiều và đang bị khai thác cạn kiệt. Mặt khác, khả năng tái sinh của loài này trong tự nhiên rất thấp, đặc biệt là những nơi môi trường sinh thái bị tàn phá. (Pháp Luật Và Xã Hội 13/9) đầu trang(
Với giá từ 70.000-90.000 đồng/kg, trái mây tươi đã thu hút ngày một đông người dân ở các huyện miền núi Quảng Ngãi lùng tìm hái để bán cho thương lái.
Bà Võ Thị Nguyên, một thương lái ở xã Trà Bình, huyện Trà Bồng bày tỏ: Mỗi ngày tôi mua được 20-40kg, có hôm 50-60kg. Toàn bộ số mây mua được đem bán lại cho các đại lý lớn trong vùng. Không biết cụ thể thế nào, chỉ nghe nói trái mây này được chở ra cửa khẩu để xuất bán sang Trung Quốc làm cườm đeo tay.
Cùng với nạn chặt phá rừng ồ ạt để lấy đất trồng keo thì việc săn lùng trái mây, mà đặc biệt là hình thức chặt, đốn hạ cả cây để hái trái đã làm số lượng cây mây rừng ngày một ít dần.
Ông Lê Minh Khánh- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ba Tơ cho biết: Nếu không chặt hạ thì việc thu hái trái mây không bị cấm. Thế nhưng chỉ nhìn trái mây đem về, thì không dễ phát hiện người dân đã sử dụng hình thức gì để thu hái trái. Vì vậy cùng với xử lý những trường hợp đốn hạ để lấy trái khi phát hiện, Kiểm lâm Ba Tơ đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu. (Dân Việt 14/9) đầu trang(
Khu vực núi Mẫu Sơn (Lộc Bình)có địa hình hiểm trở, với tổng diện tích tự nhiên 10.740 ha. Trong 2 năm gần đây, tại Khu du lịch Mẫu Sơn, nhiều hộ dân đã tự tiện khai thác nhựa thông và khai thác lâm sản trái phép; nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ dẫn tới hệ quả nhiều rừng thông có nguy cơ bị xóa sổ.
Khu vực núi Mẫu Sơn hiện tại rừng nguyên sinh còn khoảng 1.543 ha, chiếm 14,4% so với tổng diện tích tự nhiên và có 3.000 ha đất rừng sản xuất. Từ năm 2007, UBND tỉnh có Quyết định số 1833/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng, trong đó, diện tích rừng tại khu vực núi Mẫu Sơn đã được quy hoạch là rừng phòng hộ. Trên cơ sở diện tích rừng và đất rừng thuộc quy hoạch phòng hộ, huyện Lộc Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên, đồng thời xúc tiến công tác trồng rừng phòng hộ.
Công tác trồng rừng phòng hộ tại khu vực núi Mẫu Sơn được huyện Lộc Bình triển khai từ năm 1998. Trong giai đoạn này, huyện giao kế hoạch trồng 91 ha rừng thông mã vĩ tại khu đất Chân Mây cho 4 đơn vị: Hạt Kiểm lâm huyện, Công an huyện, Trường Nội trú huyện và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Các đơn vị trên đã thuê nhân dân ở thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn trồng và chăm sóc; toàn bộ tiền công trồng và chăm sóc 3 năm đầu được thanh toán đầy đủ. Cũng trong thời điểm đó, Lâm trường Lộc Bình (nay là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bình) được giao kế hoạch và tự trồng rừng theo Dự án 327 tại tiểu khu 382b, khoảnh 2 Mẫu Sơn diện tích 74,3 ha.
Cùng với việc triển khai công tác trồng rừng tại khu vực Chân Mây, dọc 2 bên đường tỉnh lộ 237B từ thôn Bản Tẳng, xã Bằng Khánh lên đến xã Mẫu Sơn cũng được Hạt Kiểm lâm huyện giao cho các hộ dân tiến hành trồng rừng phủ xanh đất trống từ nguồn vốn: Dự án Việt - Đức, Dự án 327, Dự án hỗ trợ sản xuất, Dự án trồng cây phân tán.
Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện, ước tính số diện tích rừng thông trồng từ chân núi khu Bản Tẳng lên đến khu Chân Mây có khoảng 300 ha. Toàn bộ diện tích rừng trồng được 17 tuổi; cây cao trung bình từ 12-15 mét; đường kính cách gốc 1 mét, đạt 15 cm. Diện tích rừng trồng đã góp phần đắc lực vào công tác phòng hộ, chống xói mòn và tạo cảnh quan môi trường sinh thái phục vụ có hiệu quả khu du lịch Mẫu Sơn.
Trong 2 năm trở lại đây, nhân dân khu vực Bản Tẳng, xã Bằng Khánh tự tiện khai thác nhựa thông để bán. Tiếp đó đến tháng 6/2015, tại khu rừng thông Chân Mây, xã Mẫu Sơn một số hộ dân thôn Khuổi Cấp tự ý khai thác nhựa thông, làm cho cây thông không những không phát triển được mà còn bị suy kiệt rồi chết. Tình trạng khai thác nhựa thông làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, làm tăng nguy cơ xói mòn đất, giảm sinh thuỷ, đe doạ đến sự an toàn giao thông của tuyến đường này.
Ông Vũ Ngọc Hùng, Hạt Trưởng hạt Kiểm lâm huyện cho biết: Số rừng thông trồng tại khu vực Chân Mây và 2 bên tỉnh lộ 237B thuộc rừng phòng hộ và rừng cảnh quan môi trường không được phép khai thác cây cũng như khai thác nhựa. Việc nhân dân tự tiện khai thác nhựa thông là vi phạm các quy định quản lý, bảo vệ rừng.
Nhằm ngăn chặn tình trạng trên, Ban quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng. Cũng trong tháng 7 và 8/2015, UBND huyện Lộc Bình đã tổ chức 2 cuộc họp với các phòng, ban có liên quan để ngăn chặn tình trạng nhân dân tự ý khai thác nhựa thông.
Đối với rừng tự nhiên, từ năm 2012 đến nay, một số hộ dân ở các xã lân cận lén lút khai thác cây vầu, cây sặc. Theo cơ quan chức năng, tại khu rừng đầu nguồn Mẫu Sơn luôn có vài đối tượng thường xuyên vào rừng khai thác cây sặc mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên các cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ được 1-3 vụ/ năm; mỗi vụ từ 300- 450 cây. Tình trạng khai thác lâm sản trái phép tại khu rừng Mẫu Sơn đã làm ảnh hưởng hệ sinh thái đa dạng rừng phòng hộ.
Hiện nay, rừng thông khu vực Chân Mây được xếp vào khu rừng phòng hộ, rừng cảnh quan môi trường. Do vậy, việc cấm khai thác cây và lấy nhựa là việc làm cấp bách. Hiện tại, số diện tích rừng trồng khu vực Chân Mây đang có những “bất đồng” về quyền sở hữu.
Theo quan điểm của UBND huyện, số diện tích rừng trên cần được giao cho Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn để phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện để quản lý bảo vệ; công tác quản lý bảo vệ rừng cần gắn kết các hộ dân tại địa bàn phối hợp thực hiện. Các cơ quan chuyên môn của huyện cùng với chính quyền, các tổ chức đoàn thể 2 xã Mẫu Sơn và Bằng Khánh làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân không tự ý khai thác nhựa thông tại các khu rừng đã quy hoạch rừng phòng hộ. Đối với các trường hợp khai thác lâm sản trái phép, lực lượng quản lý cần có chế tài đủ mạnh để chặn đứng tình trạng chặt phá rừng bừa bãi.
Để “Phát triển du lịch Khu vực Mẫu Sơn thành điểm du lịch quốc gia” thì công tác quản lý, bảo vệ rừng theo quy hoạch là việc làm cấp bách cần được các cấp, ngành quan tâm. (Báo Lạng Sơn 14/9) đầu trang(
Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, những năm qua, rừng Tây Nguyên bị tàn phá nặng nề, diện tích rừng ngày càng thu hẹp, cộng với những yếu tố bất lợi của thời tiết như lượng mưa hàng năm có xu hướng giảm, mùa khô kéo dài và sự thay đổi nhanh chóng của lớp phủ bề mặt trên thành tạo địa chất, khiến tài nguyên nước ngầm suy giảm. (Tin Tức 15/9) đầu trang(
Sau gần 15 năm thực hiện giao khoán trên 36 nghìn ha rừng cho hơn 5 nghìn hộ gia đình trồng, chăm sóc và bảo vệ, đến nay hầu hết diện tích trên đã bị lấn chiếm, chặt phá và xâm hại nghiêm trọng.
Thực hiện Quyết định 178/2001/QĐ-TTg và Quyết định 304/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 1999 đến 2010, tỉnh Đắk Lắk đã giao cho các hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư 27 nghìn ha rừng và hơn 8 nghìn ha đất rừng. Tuy nhiên, hầu hết diện tích rừng đã bị “cạo trọc”.
Đến nay, diện tích rừng bị phá, lấn chiếm, xâm canh trái phép lên đến 10 nghìn ha. Trên thực tế hầu hết các địa phương sau khi triển khai giao đất, giao rừng cho cộng đồng các thôn, buôn, nhóm hộ, hộ gia đình quản lý bảo vệ đều để xảy ra mất rừng. Trong đó, có nhiều huyện diện tích rừng bị phá cả nghìn ha như: Krông Bông (6.866ha),  Ea Súp (2.000 ha)…
Năm 2006, huyện Buôn Đôn chủ trương giao 1.000 ha rừng thuộc các tiểu khu 478, 480 và 481 cho 50 hộ gia đình của 7 buôn tại 2 xã Ea Huar và Krông Na quản lý, bảo vệ. Đến nay, rừng hầu như đã bị thay thế bởi sắn, đậu, bắp. Rừng giao khoán chỉ còn lại diện tích nhỏ và phân bố thưa thớt, thậm chí “rỗng ruột”. Những khu rừng trước đây ngập những thân cây to, cao vút giờ chỉ còn trơ vài gốc cháy xém.
Thực hiện Quyết định 304, năm 2007, UBND huyện Ea Súp cũng giao khoán hơn 4.000 ha rừng cho các nhóm hộ của 4 xã: Cư M’lan, Ea Bung, Ea Lê, Ia T’mốt. Trong đó, nhóm hộ ở xã Ea Lê sau một thời gian nhận thấy việc nhận khoán bảo vệ rừng không hiệu quả đã làm đơn trả lại hơn 300 ha rừng cho huyện. Những diện tích rừng giao khoán còn lại, sau thời gian được các hộ “chăm sóc”, đã có hơn 2.000 ha rừng bị phá trắng. Riêng xã Ea Bung có 13 nhóm hộ được giao khoán rừng, với tổng diện tích 1.735ha, nay đã bị mất khoảng 1.264ha. Những khu đất này, dân đã tiến hành cày xới canh tác hoa màu từ lâu.
Hầu hết các hộ được giao rừng đều lý giải rằng, do rừng ở quá xa, lâm tặc thường chọn thời điểm chặt phá vào buổi tối hoặc ngày lễ. Thêm vào đó, đường xá đi lại khó khăn nên việc mất rừng là “bất khả kháng”. Điển hình như 15 hộ ở thôn 3 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp) được giao quản lý, bảo vệ 117,4 ha rừng. Sau khi nhận rừng, nhóm tổ chức họp bầu nhóm trưởng, đề ra các phương pháp để giữ rừng. Do rừng nằm cách xa 20km, không có kinh phí nên cứ 3 tháng mới tổ chức được một chuyến tuần tra. Ông Trương Công Uynh, nhóm trưởng thừa nhận: “Nhận hơn trăm ha nhưng trên thực tế  hiện rừng chỉ sót lại hơn 4ha. Ban đầu chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để giữ rừng nhưng cũng không thể giữ nổi”.
Lý giải về việc rừng giao khoán bị phá trắng, ông Bùi Đức Hạnh, Chủ tịch UBND xã Ea Bung (huyện Ea Súp) cho biết, do lượng dân nhiều nơi đổ về xã để khai thác lâm sản, xâm chiếm đất rừng làm rẫy nhiều nên áp lực giữ rừng của các hộ gia đình rất lớn. Đặc biệt, nhiều nhóm đối tượng rất hung hãn, manh động trong khi người dân không có bất kỳ công cụ hỗ trợ nào.
Ông Nguyễn Đình Toản, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Súp chia sẻ: Năm 2006, khi được UBND tỉnh giao chỉ tiêu về giao khoán rừng theo Quyết định 304, UBND huyện đã thành lập ban chỉ đạo để rà soát đối tượng và diện tích rừng có phương án giao khoán. Tuy nhiên, do những hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ lại không có nhu cầu nhận rừng. Trước tình hình đó, huyện đã xin ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) giao rừng cho những người dân có nhu cầu nằm ngoài đối tượng ưu tiên và được Sở đồng ý. Tuy nhiên, những hộ này không nhận được những chính sách hỗ trợ nên thực tế việc giao rừng cho các nhóm hộ là giao trách nhiệm, chứ quyền lợi thì chưa có gì.
Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Lắk Trang Quang Thành cũng cho rằng, các công ty lâm nghiệp trên địa bàn có bộ máy tổ chức, có lực lượng và công cụ hỗ trợ nhưng rừng vẫn bị phá huống gì rừng giao cho các nhóm hộ quản lý. Vì vậy, rất khó cho các hộ gia đình trong công tác giữ rừng.
Ngoài ra, đời sống của người dân khó khăn, trong khi chính sách hỗ trợ và chi trả cho công tác giữ rừng còn thấp, người dân không còn mặn mà. “Thực tế rừng giao khoán bây giờ đã mất gần hết. Sở đã nhiều lần đề xuất với Bộ NN&PTNT có biện pháp thu lại số rừng giao khoán để xử lý, trồng lại nhưng vẫn chưa thấy Bộ có ý kiến gì”, ông Thành nói. (Thanh Tra 15/9) đầu trang(
Triển khai Kế hoạch số 108/KH-KL ngày 2-3-2015 của Chi cục Kiểm lâm về kiểm tra, truy quét các điểm nóng xâm hại tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được nhiều đợt kiểm tra thường kỳ, đột xuất trên các địa bàn Ea Súp, Buôn Đôn, Krông Bông…, tịch thu hơn 500 m3 gỗ các loại và tạm giữ một số phương tiện ô tô, xe độ chế.
Huyện Ea Súp, một trong những địa bàn khá phức tạp về an ninh rừng, lực lượng kiểm lâm của tỉnh đã phối hợp Cục An ninh kinh tế nông lâm ngư nghiệp – Bộ Công an (A86), Chi cục Kiểm lâm vùng IV, Công an tỉnh Đắk Lắk (phòng PA81), Công an huyện Ea Súp kiểm tra hành chính đối với Công ty TNHH MTV Phước Lợi tại Cụm công nghiệp Ea Lê, xã Ea Lê, phát hiện trong khuôn viên của Công ty đặt 10 máy cưa mâm và 1 máy cưa CD vòng đứng, tại kho bãi đang cất giữ 18,460 m3 gỗ tròn, xẻ các loại,  cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Ngày 15-7-2015, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H’Mơ kiểm tra, lập biên bản đối với 29 hộ (45 khẩu)  là người dân tộc thiểu số tại chỗ thuộc buôn Ia Săm, xã Ia Rông, huyện Chưh Pri (Gia Lai) sang lấn chiếm đất rừng tại tiểu khu 145 thuộc đơn vị này quản lý, với diện tích khoảng 10 ha đất trống, trảng cỏ có cây rừng rải rác.
Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền, vận động các hộ dân này tự tháo dỡ lán trại, di dời ra khỏi khu vực nói trên. UBND huyện Ea Súp đã giao cho Công ty Ea H’Mơ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, xử lý triệt để nếu các hộ dân tiếp tục hành vi lấn chiếm đất rừng trái phép.
Cũng từ những đợt tuần tra, truy quét lâm tặc, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành lập hồ sơ vụ lâm sản được cất giữ trái phép ngày 26-5-2015 tại địa bàn thôn 1, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo với 813 lóng, hộp gỗ thông thường từ nhóm III đến nhóm VIII, khối lượng là 315,200 m3. Trong tháng 6-2015, Hạt Kiểm lâm tiếp tục phát hiện 1 vụ tập kết lâm sản trái pháp luật tại thôn 1 xã Ea H’leo với số lượng 223 lóng, khối lượng 97,563m3  gỗ các chủng loại.
Các vụ việc trên đang được giao cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tại huyện Krông Bông,  qua tuần tra, trong những tháng đầu năm nổi lên tình trạng phá rừng làm nương rẫy trái phép trên diện tích thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông quản lý với diện tích 21,15ha (Cư Pui: 18,13ha, Cư Drăm: 1,89ha, Yang Mao: 1,13ha , xã Hòa Sơn: 0,2ha), đối tượng chủ yếu là người Mông từ phía Bắc đã định cư từ lâu nhưng chưa được quy hoạch định canh, định cư nên thiếu đất sản xuất.
Hiện nay, Hạt Kiểm lâm đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu chuyển Công an huyện điều tra, khởi tố 4 vụ phá rừng, chưa xác định được đối tượng (1 vụ đã chuyển lại Hạt Kiểm lâm xử lý hành chính). Số vụ việc còn lại chưa phát hiện được đối tượng vi phạm nên Hạt đang phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông, UBND các xã tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định.
Ngoài ra, để tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên cũng tổ chức nhiều đợt tuần tra độc lập. Vườn Quốc gia Chư Yang Sin đã tổ chức được 262 đợt đi tuần tra truy quét dài và  ngắn ngày, qua đó, đã trục xuất ra khỏi rừng 150 đối tượng; phát hiện xử lý 18 vụ vi phạm, tịch thu 1 cá thể động vật, thu giữ 570 dây bẫy, 11 súng tự chế, phá 2 lán trại.
Vườn Quốc gia Yok Đôn phát hiện 327 vụ vi phạm, tịch thu 144 m3 gỗ các loại, 20 khẩu súng tự chế, 195 chiếc xe đạp, 88 chiếc xe máy; tiền thu sau xử lý hơn 501 triệu đồng. Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thiên nhiên Nam Kar tổ chức 1.139 lượt tuần tra, kiểm soát; phát hiện 20 vụ vi phạm (6 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; 14 vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp). Khu BTTN Ea Sô qua tuần tra, truy quét đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý 16 vụ với 17 đối tượng (1 vụ chuyển xử lý hình sự), tịch thu hơn 4 m3  gỗ, 7 cưa máy, cưa tay, tiền thu sau xử lý hơn 57 triệu đồng.
Bên cạnh việc phối hợp với các địa phương tập trung mở các đợt tấn công, truy quét xóa bỏ có hiệu quả các điểm nóng xâm hại tài nguyên, lấn chiếm đất rừng; tham mưu cho tỉnh kiên quyết xóa bỏ, thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động các cơ sở chế biến gỗ trong rừng, gần rừng; vận động các chủ doanh nghiệp đưa các cơ sở chế biến gỗ vào các điểm quy hoạch, cụm công nghiệp, ngành Kiểm lâm tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc, chủ rừng thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuần tra, truy quét các điểm nóng về phá rừng, xử lý triệt để các đường dây mua bán, vận chuyển gỗ trái phép, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật bảo vệ, phát triển rừng và những văn bản liên quan đến cộng đồng dân cư, nhằm nâng cao ý thức QLBVR của người dân... (Báo Đắk Lắk 13/9) đầu trang(
Một điểm tập kết gỗ với số lượng hàng chục mét khối vừa được người dân phát hiện tại lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
Hai bãi gỗ nằm cách Quốc lộ 14C gần 100m, kề lô cao su của Trung đoàn 710, Binh đoàn 15. Kiểm đếm tại chỗ cho thấy, 56 lóng gỗ đã được rọc phách với số lượng khoảng 20m3 được tập kết tại đây trong nhiều ngày qua.
Qua quan sát, toàn bộ số gỗ trên đều không có dấu búa hay bất kỳ ký hiệu kiểm soát của lực lượng kiểm lâm. Theo thông tin ban đầu, bãi gỗ này là điểm tập kết gỗ của lâm tặc từ nhiều nơi chuyển về chờ đưa đi tiêu thụ.
Tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép đang là điểm nóng tại địa bàn biên giới các tỉnh Tây Nguyên. (Đài Truyền Hình Việt Nam 14/9) đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, nhiều vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép đã bị phát hiện, xử lý kịp thời. Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan chức năng thì tình trạng này vẫn còn diễn biến phức tạp do công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn và người dân “đi tắt đón đầu” chủ trương.
Thống kê cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2015, Hạt Kiểm lâm An Lão đã kiểm tra, phát hiện 142 địa điểm bị phá rừng trái phép, nhiều nhất là ở xã An Trung: 28 địa điểm, xã An Toàn: 24 địa điểm, xã An Hưng: 24 địa điểm,…với tổng diện tích thiệt hại gần 40 ha. Trong đó, diện tích rừng sản xuất bị thiệt hại là hơn 19 ha, phần còn lại là diện tích rừng phòng hộ. Về diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép, ngành chức năng đã phát hiện 44 điểm, với tổng diện tích thiệt hại gần 74 ha.
Chỉ tính từ tháng 4 đến tháng 7.2015, tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép để lấy đất sản xuất trên địa bàn huyện An Lão trở nên căng thẳng, khi người dân địa phương nghe thông tin UBND tỉnh sẽ có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh. Trước thực trạng này, UBND huyện An Lão ban hành Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 12.5.2015 về việc thành lập 2 tổ công tác hướng dẫn và giúp các UBND xã, thị trấn xử lý các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
Đơn cử như tại xã An Tân, ngành chức năng phát hiện các đối tượng là Trịnh Văn Lực (ở thôn Xuân Phong Tây, xã An Hòa) cùng một số người khác phá rừng trái phép tại khoảnh 3, tiểu khu 33; diện tích vi phạm là 3.000 m2, thuộc rừng sản xuất, trạng thái IIa. Hay tại xã An Vinh, lực lượng chức năng phát hiện 8,8 ha bị đốn hạ; đồng thời, Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão phối hợp với Kiểm lâm địa bàn xã An Vinh tổ chức phá bỏ 17,7 ha keo trồng trên đất lấn chiếm tại tiểu khu 17, 20, 25.
Đáng chú ý là tại xã An Hòa, ngành chức năng đã phát hiện hơn 14 ha rừng bị phá; tổ chức phá bỏ 27,5 ha keo trồng trên diện tích phá rừng và lấn chiếm trái phép tại tiểu khu 34, tiểu khu 44, thuộc vùng giáp ranh với huyện Hoài Nhơn nhưng chưa phát hiện được đối tượng vi phạm.
Theo ông Nguyễn Thanh Sinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm An Lão, sở dĩ tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tràn lan có nhiều nguyên nhân khác nhau.
Một là, việc trồng keo mang lại hiệu quả kinh tế do giá gỗ nguyên liệu tăng cao, người dân sẵn sàng vi phạm pháp luật. Mặt khác, việc xử lý các đối tượng vi phạm chưa nghiêm, công tác giám sát, thực hiện các quyết định xử phạt của các cấp chưa chặt chẽ nên các đối tượng vi phạm “nhờn” luật.
Hai là, do một số cán bộ công chức, nhất là kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương chưa làm tốt trách nhiệm quản lý; kinh phí tuần tra còn hạn chế. Bên cạnh đó, địa bàn rừng núi rộng, các đối tượng vi phạm thường hoạt động vào ban đêm, ngày nghỉ, cắt cử người canh gác, thông báo khi phát hiện lực lượng chức năng đi tuần tra, kiểm tra; vì vậy, việc bắt quả tang, xác minh, truy tìm người vi phạm để xử lý gặp nhiều khó khăn.
Ba là, do các đơn vị chủ rừng chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất, khai thác, vận chuyển trái phép trên lâm phần rừng được phân cấp quản lý; các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng còn thiếu kiểm tra, phát hiện kịp thời.
“Chúng tôi và ngành chức năng sẽ tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh đối tượng vi phạm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện, lập biên bản vi phạm bắt quả tang các đối tượng tại hiện trường để có biện pháp xử lý theo pháp luật; cương quyết cưỡng chế, phá bỏ cây trồng, công trình trên diện tích lấn chiếm, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn các hồ, đập chứa nước, vùng giáp ranh,…Đẩy nhanh tiến độ giao đất lâm nghiệp để người dân ổn định sản xuất, những diện tích vi phạm thì tham mưu cho UBND huyện thu hồi và giao cho UBND xã quản lý”, ông Sinh cho biết thêm.
Ngày 24.8.2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2937/QÐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhiều diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất sẽ chuyển sang sản xuất lâm nghiệp hoặc mục đích sử dụng khác; và ngược lại. (Báo Bình Định 13/9) đầu trang(
Để chăm sóc con rùa đặc biệt này, anh Tuấn đóng một cái chuồng bắng kính để bên hông nhà. Theo anh Tuấn, con rùa này có nhiều điểm khác lạ nên cách chăm sóc cũng lắm công phu
Năm 2008, gia đình Võ Minh Tuấn (34 tuổi, ấp Miễu Hội, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, Tiền Giang) bỗng dưng bỏ ra 7 triệu đồng mua về một con rùa nhỏ khoảng 2 kg. Lúc đó, họ không biết được rằng, đây là con rùa “có một không hai” và thường xuyên đem lại may mắn cho người con trai của mình.
Hơn tuần nay, ngày nào anh Tuấn cũng tiếp hàng chục lượt khách muốn thăm quan con rùa lạ mà gia đình đang nuôi giữ. Anh Tuấn chia sẻ: “Để có được con rùa này, chắc tôi phải có cơ duyên từ mấy chục năm về trước. Khi đó, chú tôi đi biển ở đảo Hòn Khoai bỗng nhiên bê về một hòn đá màu xanh có hình thù con rùa kỳ dị.
Vốn là người đam mê sinh vật cảnh, phong thủy từ bé nên tôi giữ hòn đá lại cho riêng mình mà chẳng nghĩ được rằng, hơn chục năm sau mình sẽ được sở hữu một vật thể sống có hình thù tương tự hòn đá đó”.
Vừa chỉ về cái bể bằng kính chứa con rùa, anh Tuấn vừa kể: Chủ nhân của con rùa vốn là một người đàn ông tên Sáu Tùng - nức tiếng cả vùng về việc sưu tập những loại sinh vật cảnh độc lạ, kỳ dị. “Biết ông Tùng sở hữu con rùa có hình thù giống với phiên đá mình đang sở hữu nên tôi mê lắm, nhà ở gần nên tôi thường sang chơi học hỏi kinh nghiệm nhưng chủ yếu là được chiêm ngưỡng con rùa lạ với ước mơ một ngày nào đó sẽ được sở hữu nó”, anh Tuấn nhớ lại.
Thế rồi, cơ hội trở thành chủ nhân của con rùa “dị” cũng đến với anh Tuấn khi vào năm 2008, ông Sáu Tùng có dự định sang nước ngoài sinh sống. Mọi loại sinh vật cảnh đều được ông thanh lý cho những mối quen biết duy chỉ có con rùa làm ông trăn trở bởi ông rất trân trọng và quý con rùa ấy.
Nhiều người đến hỏi mua, trả với giá cao ngất ngưởng nhưng đều nhận được cái “lắc đầu” vì ông sợ rằng họ không thực sự quý trọng nó mà bán đi mất “của quý” với giá hời. Biết ông Sáu Tùng sẽ không bán con rùa vì tiền nên việc làm cách nào để ông Sáu Tùng tin tưởng nhượng lại con rùa cho mình khiến anh Tuấn trăn trở.
Mấy hôm sau, anh đánh liều mua đồ ăn, rượu sang nhà ông Sáu Tùng tổ chức bữa tiệc chia tay. Khi hai bên đã ngà ngà say, anh Tùng mới dốc hết gan ruột tâm sự cho người hàng xóm nghe nỗi lòng của mình.
Trong câu chuyện, anh Tuấn hứa sẽ chăm sóc, nuôi nấng con rùa và không bán cho người thứ 3 với bất cứ giá nào. Ông Sáu Tùng im lặng, vẻ mặt trầm ngâm cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, suy nghĩ vài phút, rồi gật đầu đồng ý. Dường như vẫn chưa tin tưởng vào lời nói của anh Tuấn, ông Sáu Tùng yêu cầu người hàng xóm cầm 7 triệu đồng sang rồi mới cho lấy con rùa về.
Tưởng điều đó sẽ làm khó anh Tuấn nhưng ngay lập tức, anh phấn khởi chạy về nhà, vay mượn đủ tiền đưa cho ông Sáu Tùng, rồi ôm rùa về nuôi từ đó cho tới nay. “Con rùa này có điểm khác lạ là mai nhỏ hơn nhiều so với phần cơ, thịt, không giống như những con rùa bình thường.
Đặc biệt, trên mai rùa còn có vảy giống như những chiếc nơ được đính từ trước ra sau. Ngoài ra, trên 4 chân của rùa còn có hoa văn màu hồng nhạt rất lạ. Lúc đó, rùa khoảng 2 kg, mai không hết phần thân, yếm to, dày, rộng hơn thân và đặc biệt là tứ chi to. Rùa dáng đẹp, mạnh khỏe, mập mạp, cử động chậm chạp”, anh Tuấn cho biết.
Để chăm sóc con rùa đặc biệt này, anh Tuấn đóng một cái chuồng bắng kính để bên hông nhà. Theo anh Tuấn, con rùa này có nhiều điểm khác lạ nên cách chăm sóc cũng lắm công phu.
Nó không chịu ăn cơm như những loại rùa thông thường mà thích ăn thịt bò, tép. Ngoài ra, hàng ngày anh phải mua thêm quả chuối, rau muống, rau lang cho rùa ăn để có thêm vitamin. “Hàng ngày, nó ăn không nhiều nhưng lại rất kén ăn, vì thế công việc chăm sóc cũng lắm công phu.
Dù công việc có bận mấy nhưng tôi vẫn tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi để chăm nó. Hơn 6 năm nay, chưa một ngày tôi thấy nó có biểu hiện yếu đau, trọng lượng không tăng lên mà giữ nguyên ở mức 2kg như lúc tôi lấy ở nhà ông Sáu Tùng về”, anh Tuấn kể.
Vốn là người có “máu” chơi phong thủy ngay từ nhỏ nên anh Tuấn tin tưởng rằng, con rùa lạ mà mình đang nuôi luôn đem lại may mắn cho gia đình. Anh Tuấn bảo: “Trong văn hóa Việt Nam, rùa (quy) được coi là một trong tứ linh nên tôi luôn cảm thấy yên tâm khi có được một con rùa trong nhà, nhất là con rùa này lại có những đặc điểm độc đáo mà không ở đâu có. Từ khi ông Sáu Tùng nuôi, tôi đã thử tìm hiểu đây là giống rùa gì nhưng mọi tài liệu mà tôi tham khảo đều không cho ra kết quả chính xác”.
Nói về sự may mắn mà con rùa lạ đem lại cho gia đình, anh Tuấn kể: “Vào thời điểm năm 2006 - 2007, khi đó tôi đang giữ chức vụ Quyền giám đốc Công ty Hoàng gia Long An sở hữu Cụm công nghiệp Hoàng Gia ở xã Mỹ Hạnh Nam, công việc gặp nhiều trắc trở, buộc lòng tôi phải thôi chức. Lúc đó, tôi cảm thấy mọi thứ như suy sụp, thất vọng vào tương lai trước mắt nên chỉ quanh quẩn trong nhà. Nhưng từ khi sở hữu con rùa lạ từ tay ông Sáu Tùng, tự nhiên tôi cảm thấy thoải mái lạ kỳ. Trong suy nghĩ bắt đầu có niềm tin, luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ gây dựng lại được sự nghiệp để báo đáp bố mẹ. Quả đúng chỉ mấy năm sau, tôi tìm được công việc mới cho mình là kinh doanh bất động sản. Trong khi thị trường bất động sản trong nước đang trầm lắng thì bản thân tôi vẫn trụ vững, tuy không được coi là giàu có nhưng cũng nuôi sống được cả gia đình. Nỗi oan khi làm quyền giám đốc ở khu công nghiệp cũng đang được giải quyết”.
Không những thế, theo anh Tuấn, có một sự trùng hợp lạ kỳ giữa công việc của anh với con rùa mà anh đang nuôi là, cứ mỗi khi bể nuôi rùa vẩn đục, kính mờ là anh lại gặp khó khăn trong công việc. “Mỗi lúc như thế, tôi lại tranh thủ thời gian lau rửa tủ kính, cho rùa ăn thì chỉ đến chiều là công việc lại tiến triển suôn sẻ một cách bất ngờ”, anh Tuấn vui vẻ tâm sự.
Anh Tuấn cũng cho biết thêm, từ khi một số cơ quan truyền thông đưa tin anh đang sở hữu con rùa có nhiều đặc điểm lạ, nhiều người tới ngỏ ý muốn mua lại con rùa với giá 200 triệu đồng, thậm chí có người gọi điện trả giá 300 triệu đồng. Tuy nhiên, do lời hứa năm xưa với người hàng xóm Sáu Tùng và nhất là niềm tin vào con vật lạ đem lại may mắn trong cuộc sống cho bản thân và gia đình, anh Tuấn kiên quyết từ chối.
Anh chia sẻ: “Theo quan niệm của tôi, rùa là linh vật mang lại sự may mắn và trường thọ cho gia chủ. Vì vậy, dù có được giá cao bao nhiêu tôi vẫn giữ lại chú rùa phong thủy của mình. Tôi vừa nuôi vì bản thân, đồng thời cũng là làm cảnh, bảo tồn loài động vật vốn có nguồn gốc hoang dã”. (Soha News 13/9) đầu trang(
Hôm 14-9, tại Hà Nội, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam và Cơ quan Quản lý CITES Trung Quốc chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác về tăng cường thực thi Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
Phát biểu tại Lễ ký kết, bà Hà Thị Tuyết Nga, Giám đốc Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam cho biết: Việc ký kết này thể hiện sự cụ thể hóa nỗ lực hợp tác giữa đôi bên nhằm tăng cường thực thi CITES.
Cụ thể, nội dung thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin về các hoạt động buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã; các luật, quy định quốc gia có liên quan, kiểm soát buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã tại biên giới; kinh nghiệm gây nuôi sinh sản, sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã; đồng thời tăng cường nhận thức của công chúng và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và thực thi liên quan.
Với niềm tin vào công dụng sử dụng các sản phẩm từ động vật, thực vật hoang dã, Việt Nam và Trung Quốc được ghi nhận vừa là điểm nóng trong đường dây trung chuyển, vừa là thị trường tiêu thụ các sản phẩm hoang dã.
Tội phạm liên quan tới lĩnh vực này hiện nay không chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động một khu vực mà còn tạo ra các đường dây có tổ chức xuyên quốc gia. Vì vậy, nỗ lực đấu tranh của riêng một quốc gia riêng lẻ với loại hình tội phạm này là không thể giải quyết triệt để mà cần có nỗ lực hợp tác xuyên quốc gia, liên vùng. (Hải Quan 14/9; Pháp Luật Việt Nam 14/9; Quân Đội Nhân Dân 14/9) đầu trang(
Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng, cho biết sẽ đóng cửa, buộc ngừng hoạt động đối với trại nuôi rắn không phép của ông Đoàn Văn Thỉnh.
Trả lời PV Thanh Niên tối 13/9, ông Phạm Văn Đương, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng, cho biết sẽ đóng cửa, buộc ngừng hoạt động đối với trại nuôi rắn không phép của ông Đoàn Văn Thỉnh.
Trước đó, xã đã nhận được phản ánh của người dân thôn 11 về việc rắn hổ mang sổng từ trại nuôi rắn của ông Thỉnh bò vào nhiều nhà dân khiến mọi người lo sợ.
Theo đó, hai tuần nay, người dân ở thôn 11, xã Hòa Bình liên tục bắt được rắn hổ mang được cho là sổng ra từ trại nuôi rắn của ông Thỉnh. Sáng 11/9, bà Lê Thị Lánh tá hỏa khi thấy con rắn hổ mang dưới gầm tủ chén bát.
Bà Lánh kể, khi bà vừa vào bếp thì nghe tiếng “phì, phì”, nhìn xuống thì thấy con rắn đen xì, to bằng ngón tay cái, dài khoảng hơn 30 cm đang phùng mang. Sợ quá, bà Lánh gọi chồng xuống bếp đập chết rồi mang xác rắn tới nhà cán bộ thôn báo cáo. Còn bà Khổng Thị Kim, 75 tuổi, cho biết chỉ hơn 1 tuần nay, vợ chồng bà đã 3 lần bắt được rắn hổ mang. (VTC News 14/9; Thanh Niên 14/9) đầu trang(
Trong lúc đang hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để được cấp phép đầu tư dự án khu sinh thái, Khu sinh thái Trại Bò vẫn bán vé tham quan du lịch, khiến một du khách bị hổ cắn đứt tay.
Trước đó, như Báo PLVN đã đưa tin, ngày 23/8/2015, du khách Hồ Đăng Khánh (SN 1985) và vợ là Trần Thị Yến (SN 1995, trú tại xã Nghĩa Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An) trên đường đi du lịch cùng bốn cặp vợ chồng khác đã ghé thăm Khu sinh thái Trại Bò (địa chỉ tại xóm Đồng Nông, xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An).
Tại đây, trong lúc đi tham quan trại nuôi nhốt hổ, chị Yến cùng những người khác đã đi vào khu vực cấm và xảy ra vụ việc hổ vồ cắn cánh tay trái. Chị Yến buộc phải cắt đứt cánh tay bị hổ cắn khi đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An.
Sau khi sự việc xảy ra, một số thông tin cho rằng chị Trần Thị Yến là nhân viên hợp đồng của công ty, còn nạn nhân thì khẳng định mình chỉ là khách du lịch. Trước những thông tin trên, Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND huyện Diễn Châu  thành lập đã làm việc với Ban quản lý Trại Bò. Kết quả làm việc của Đoàn  đã khẳng định nạn nhân là khách du lịch đến thăm Khu sinh thái Trại Bò và bị hổ cắn đứt tay.
Tại biên bản làm việc khẳng định: “Việc chị Yến là khách tham quan vào khu vực trên trèo lên bờ tường của chuồng ép để chụp ảnh là sai. Lỗi hoàn toàn do chị Yến”. Kết luận này chỉ rõ sai phạm trong vụ việc hoàn toàn là của nữ du khách mà không hề nhắc đến những thiếu sót của phía Khu sinh thái đã dẫn đến hậu quả trên.
Nữ du khách – nạn nhân và người nhà nạn nhân đều khẳng định khi vào khu sinh thái không có người hướng dẫn đi xem, khi khách vào khu vực cấm dành cho người chăm sóc hổ và cho hổ ăn cũng không hề nhận được sự nhắc nhở nào ?
Ngày 12/9, Sở VHTT&DL Nghệ An có Báo cáo số 2574 gửi Tổng cục Du lịch – Bộ VHTT&DL về kết quả kiểm tra tại Khu sinh thái Mường Thanh. Báo cáo có nêu: Khu sinh thái Mường Thanh (còn gọi là Khu Sinh thái Trại Bò) của Cty TNHH Sinh thái Mường Thanh tại xóm Đồng  Nông, xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An được Sở KH&ĐT Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900885817 đăng ký lần đầu ngày 9/4/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2  ngày 11/12/2013, trong đăng ký kinh doanh có các ngành, nghề kinh doanh: hoạt động của vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên; dịch vụ chăn nuôi (dịch vụ nuôi dưỡng, chăn nuôi, trưng bày, nhân giống bảo tồn động vật hoang dã theo danh mục mà Nhà nước cho phép), dịch vụ ăn uống và các ngành, nghề kinh doanh khác.
Đến thời điểm kiểm tra ngày 10/9/2015, Cty TNHH Sinh thái Mường Thanh đã triển khai hoạt động kinh doanh tham quan vườn thú, dịch vụ chăn nuôi và dịch vụ ăn uống. Hiện nay, Khu Sinh thái Mường Thanh – Chi nhánh Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh đang thực hiện các thủ tục xin cấp phép đầu tư Dự án Khu sinh thái Mường Thanh tại xóm Đồng Nông.
Theo kết quả kiểm tra, khu sinh thái của Cty TNHH Sinh thái Mường Thanh hiện nay chưa được công nhận khu, điểm du lịch nên chưa thuộc đối tượng quản lý nhà nước của Sở VHTT&DL. Đề nghị Cty TNHH Sinh thái Mường Thanh tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho du khách tới tham quan vườn thú. Khi  hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch thì phải báo với Sở VHTT&DL và làm các thủ tục theo quy định.
Theo Luật sư Nguyễn Trọng Hải – Trưởng Văn phòng Luật sư Trọng Hải và Cộng sự, Đoàn Luật sư Nghệ An cho biết, nếu như phía Trại Bò chưa được cấp phép về việc đăng lý kinh doanh hoạt động bán vé phục vụ du lịch thì Khu sinh thái đã phạm vào hành vi kinh doanh trái phép.
Đối với hành vi kinh doanh trái phép sẽ bị xử phạt theo quy định của luật pháp, tùy mức độ vi phạm sẽ có những mức xử phạt khác nhau, từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu trong trường hợp chưa được cấp phép hoạt động du lịch mà công ty tiến hành bán vé phục vụ khách du lịch thì sẽ vi phạm hành vi kinh doanh trái phép theo Điều 159 Bộ luật Hình sự 2013.
Việc khuất tất về thông tin ban đầu là nhân viên của Khu sinh thái Trại Bò cho hổ ăn gây hậu quả nghiêm trọng, và sau kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành Công ty lại thừa nhận là khách du lịch đang khiến dư luận khó hiểu.
Ngoài ra, việc đang tiến hành các thủ tục để xin cấp phép đầu tư Dự án Khu sinh thái mà phía Trại Bò tiến hành bán vé cho khách du lịch liệu có đúng quy định của pháp luật? Điều này dư luận đang chờ câu trả lời từ phía các cơ quan chức năng và đại diện phía Công ty. (Pháp Luật Việt Nam 14/9) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Thực hiện hoạt động tuyên truyền năm 2015, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF) phối hợp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai và Ban giám hiệu Trường THCS Na Hối, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, Lào Cai, thực hiện chương trình truyền thông “Chúng em đồng hành cùng Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” (DVMTR) tại địa phương.
Chương trình hướng tới mục đích tuyên truyền cho các em học sinh được biết về một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về xã hội hóa nghề rừng - Chính sách chi trả DVMTR thông qua hoạt động thi vẽ tranh với chủ đề “Chung tay bảo vệ rừng - Vì tương lai xanh Việt Nam”.
Chương trình đã nhận được sự tham gia rất nhiệt tình của các em học sinh. 10 bức họa đã được các em học sinh thể hiện rất sinh động, mỗi bức tranh nói lên những suy nghĩ, những ước mơ của các em về môi trường rừng. Bên cạnh đó, các hoạt động trò chơi hỏi-đáp có thưởng, biểu diễn văn nghệ ca ngợi vẻ đẹp núi rừng Việt Nam diễn ra rất sôi nổi.
Thông qua chương trình, VNFF hy vọng các em học sinh sẽ biết thêm về chính sách chi trả DVMTR, từ đó, góp phần nâng cao ý thức của các em và những người thân gia đình trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát triển rừng - lá phổi xanh của nhân loại. Đồng thời, VNFF mong rằng các quỹ bảo vệ và phát triển rừng trên cả nước sẽ chủ động nhân rộng hình thức truyền thông này tại địa phương mình đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chi trả DVMTR ngày càng hiệu quả.
Nhân dịp này, VNFF đã trao những sản phẩm truyền thông vở viết và áo phông tới các em học sinh và giáo viên toàn trường, góp phần động viên, khích lệ thầy trò Trường THCS Na Hối đạt nhiều thành tích cao trong năm học mới. (Dân Việt 15/9) đầu trang(
Ngày 14/9 tại trường THCS & THPT Lômônôxốp, Chiến dịch “I Will If You Will – Tôi và bạn cùng hành động” đã tổ chức phát động chương trình “Tuần Lễ 3N”. Tuần lễ sẽ diễn ra từ ngày 14/9 – 18/9 và lễ tổng kết sẽ được tổ chức vào ngày 21/9/2015.
Được truyền cảm hứng từ Chiến dịch “Tôi và bạn cùng hành động” do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát động trên toàn cầu, năm 2011, BOOVironment - Ban Dự án môi trường của BOO đã chính thức đưa chiến dịch “Tôi và bạn cùng hành động” về Việt Nam.
Chiến dịch được thực hiện dựa trên mô hình gây quỹ cộng đồng ủng hộ các dự án xã hội và Tuần lễ 3N là một sự kiện tiêu biểu trong chuỗi những hoạt động gây quỹ trồng rừng đước của chiến dịch.
Phát biểu tại lễ phát động, cô Nguyễn Ngọc Huyền – Cố vấn đoàn trường THPT Lômônôxốp khẳng định: Tuần lễ 3N là một sự kiện vô cùng ý nghĩa cho các bạn trẻ. Sự kiện này nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh trong trường. Qua đó, thay đổi ý thức và suy nghĩ của giới trẻ về vấn đề môi trường cũng như bảo vệ môi trường trong từng hành động nhỏ nhất. Đại diện Ban tổ chức chương trình “Tuần Lễ 3N”, anh Lê Việt Dũng cho biết: Trong suốt khoảng thời gian diễn ra chương trình, các bạn học sinh có thể tham gia các hoạt động như quyên góp giấy vụn, mua các sản phẩm gây quỹ hay quyên góp tiền mặt. Sẽ có 7 giải thưởng dành cho 7 tập thể lớp có thành tích quyên góp xuất sắc nhất, 1 giải nhất trị giá 500 nghìn đồng, 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 300 nghìn đồng và 4 giải ba, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng, kèm theo đó là giấy chứng nhận tương ứng với từng giải… “Kết thúc tuần lễ, toàn bộ số tiền thu từ việc quyên góp sẽ được ủng hộ vào quỹ trồng rừng ngập mặn tại Thừa Thiên Huế” – anh Lê Việt Dũng nhấn mạnh.
Năm 2015, Chiến dịch “Tôi và bạn cùng hành động” đã trở lại với mục tiêu trồng thêm 5.000 cây Đước tại khu vực Thuận An – Phú Vang – Thừa Thiên Huế, kết nối 10 trường THPT tại Hà Nội, 30 doanh nghiệp, 50 nghệ sỹ và người nổi tiếng và quan trọng hơn hết sẽ là 20.000 cam kết cùng hành động vì môi trường.
3N trong “Tuần lễ 3N” là từ viết tắt của 3 nhân vật đại diện cho 3 lĩnh vực hoạt động vì môi trường: Đồng Nát, Mầm Non và Thiểu Năng (giảm thiểu năng lượng). (Tài Nguyên Và Môi Trường 14/9) đầu trang(
Ngày 04/8/2015, Chi cục Lâm nghiệp phối hợp với Ban quản lý dự án Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp & PTNT cùng 03 chuyên gia người Nhật thuộc Trung tâm hợp tác quốc tế và xúc tiến Lâm nghiệp Nhật Bản đã đi thăm hiện trường trồng rừng năm 2014, tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 thuộc Dự án "Trồng rừng bảo vệ môi trường" do Trung tâm hợp tác quốc tế và xúc tiến Lâm nghiệp Nhật Bản (JIFPRO) tài trợ tại 5 xã: Khải Xuân, Ninh Dân, Đông Lĩnh, Đông Thành, Chí Tiên - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ.
Đoàn đã đi thăm hiện trường trồng rừng, đánh giá tình hình sinh trưởng phát triển của cây trồng rừng dự án JIFPRO năm 2014; Kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2015 bao gồm chăm sóc năm 2 (trồng năm 2014) và chăm sóc năm 3 (trồng năm 2013).
Tổng hợp kết quả kiểm tra thực tế, các cán bộ của Ban quản lý dự án cùng các chuyên gia người Nhật đã chỉ ra mặt ưu nhược điểm trong công tác chỉ đạo thực hiện dự án, đồng thời thông qua các đề xuất của Chi cục Lâm nghiệp để dự án đạt được kết quả cao trong năm nay và các năm tiếp theo. (Sở NN&PTNT Tỉnh Phú Thọ 14/9) đầu trang(
Cục Hàng hải Việt Nam vừa gửi công văn hỏa tốc yêu cầu Cảng Vụ Hàng Hải Quảng Ninh xác minh và xử lý thông tin theo phản ánh của ANTT.VN về việc “Tàu chở gỗ dăm cơi nới ngang nhiên vượt sông” và “Hành trình của những con tàu nghìn tấn trên sông”.
Văn bản do Phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam – Bùi Thiên Thu ký. Theo đó, Cục phó Cục Hàng hải Việt Nam nêu rõ: Theo thông tin phản ánh của báo An ninh tiền tệ và Truyền thông đăng ngày 29/7/2015 và ngày 27/8/2015 về “ Tàu chở gỗ dăm cơi nới ngang nhiên vượt sông” và “ Hành trình của những con tàu nghìn tấn trên sông”. Cục Hàng hải yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh khẩn trương thực hiện việc xác minh và xử lý thông tin theo phản ánh “Bất chấp nguy hiểm, vượt sông, vượt biển, những con tàu chở gỗ dăm này về “tụ họp” tại Cảng Cái Lân (Quảng Ninh) trên báo An ninh tiền tệ điện tử ngày 27/8.
Đồng thời, báo cáo kết quả xử lý thông tin phản ánh nêu trên về Cục Hàng hải Việt Nam qua Phòng Vận tải và Dịch vụ hàng hải.
Trước đó, theo điều tra của ANTT.VN được nêu trong bài viết “Tàu chở gỗ dăm cơi nới ngang nhiên vượt sông”, tại bến Chi Nê (Lạc Thủy, Hòa Bình) là nơi “đóng đô” của nhiều xưởng sản xuất gỗ dăm thành điểm tập kết và cung cấp đầu mối thành phẩm cho các tỉnh phía Bắc cũng như xuất khẩu ra nước ngoài.
Để tận dụng trọng tải của các tàu, các chủ tàu đều cơi nới, nâng thành tàu cao lên khoảng 1m bằng nhiều thân gỗ nhỏ và dùng lưới vây quanh để chở dăm gỗ, việc chở gỗ dăm sơ sài, không có cơ quan chức trách kiểm soát.
Một số tàu chở gỗ dăm mà PV ghi nhận được trên bến Chi Nê như: Tàu NĐ 2844, tàu NĐ 2065, tàu TB 1727… bất chấp nguy hiểm cơi nới, chở gỗ dăm vượt sông.
Theo phản ánh trong bài viết “Hành trình “liều mạng” của những con tàu nghìn tấn trên sông”, tình trạng tàu chở gỗ dăm cơi nới không chỉ xuất hiện tại Hòa Bình mà còn hoạt động khá rầm rộ tại một số tỉnh như: Tuyên Quang, Phú Thọ… đi qua nhiều Cảng, Trạm trên sông Đà, sông Lô, sông Hồng nhưng chưa có cơ quan chức năng nào xử lý.
Dăm gỗ được coi là hàng rời, nên khi cơi nới cao xếp trên boong tàu không thể áp dụng biện pháp đảm bảo hàng hóa thành khối đặc, vững chắc, liên kết chặt chẽ với tàu nên rất hay bị xô, lệch, mất cân bằng khi có tác động của song, gió nên việc các con tàu được cơi nới, vượt sông, vượt biển là rất nguy hiểm. (An Ninh Tiền Tệ Và Truyền Thông 14/9) đầu trang(
Từ hộ thuần nông, chị Nguyễn Thị Hà, thôn 3, xã An Lạc, huyện Lục Yên (Yên Bái) chuyển sang làm nghề bóc ván gỗ cho lãi ròng mỗi năm nửa tỷ đồng.
Xuất thân là một hộ thuần nông, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào vài sào ruộng trồng lúa, trước đây gia đình chị Hà khá chật vật. Không cam chịu cuộc sống khó khăn, với lợi thế nhà ở dọc Quốc lộ 70, năm 2004 chị Hà mạnh dạn vay vốn đầu tư mở quán ăn. Sau 8 năm làm dịch vụ ăn uống, với số vốn tích góp được, năm 2012 nhận thấy nhu cầu ván bóc tăng, chị mạnh dạn chuyển sang mở xưởng sản xuất gỗ ván bóc.
Chị thu mua các loại gỗ rừng trồng như keo, bồ đề trên địa bàn huyện và thuê 25 công nhân làm việc với thu nhập từ 3,5-4,5 triệu đồng/người/tháng. Sau khi thành công với xưởng bóc gỗ đầu tiên, năm 2013 chị tiếp tục mở thêm xưởng mới tại xã Khánh Hòa, giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 người dân tại địa phương. Đến nay, gia đình chị Hà tiếp tục đầu tư góp vốn mở thêm 2 xưởng gỗ ván bóc tại huyện Bảo Yên (Lào Cai) và 1 xưởng tại huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang).
Sau gần 4 năm chuyển sang nghề sản xuất, chế biến gỗ ván bóc, mỗi năm gia đình chị Hà lãi ròng 500 triệu đồng. Chị Hà tâm sự: “Qua thực tế công việc của gia đình tôi càng khẳng định một điều: Nông thôn muốn giàu mạnh, người dân có đủ việc làm thì phải mở mang ngành nghề mới ngoài nghề nông nghiệp…”.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Hà còn là tấm gương tiêu biểu trong việc giúp đỡ người dân, nhất là hội viên, nông dân trong và ngoài xã. Năm 2014, chị Hà ủng hộ 2,2  triệu đồng cho thôn để xây dựng nhà văn hóa. Bà Nguyễn Thị Hiếu- Chủ tịch Hội ND xã An Lạc khẳng định: “Chị Hà là một trong những tấm gương nông dân điển hình đi đầu trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng trên địa bàn xã. Không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn giúp nhiều người dân có việc làm, thu nhập ổn định…”. (Gia Đình Và Xã Hội 14/9) đầu trang(
Nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường, UBND TPHCM đã cho phép di dời, thay thế và bổ sung cây xanh trên đường Trần Não từ 139 cây tăng lên 586 cây.
Sở Giao thông vận tải được giao phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND quận 2 đề xuất chủng loại cây trồng ở hai bên vỉa hè và dải phân cách đường Trần Não trên cơ sở lộ giới 30m và thiết kế đô thị hai bên tuyến đường của dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Não được duyệt. (Sài Gòn Giải Phóng 14/9) đầu trang(
Từ năm 2010, sau khi tuyến đường Quốc lộ 14 đoạn qua thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hoàn thành việc mở rộng và đưa vào sử dụng, UBND thị xã Gia Nghĩa đã tổ chức trồng gần 1.800 cây sò đo cam làm cây xanh đô thị trên hai dải phân cách.
Đây là loại cây ngoại lai, từng được trồng tại một số tỉnh, thành miền Trung Tây nguyên và miền Đông, Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có Thông tư xác định sò đo cam là loại cây ngoại lai gây hại, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo dừng việc trồng loại cây này và yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý việc trồng cây sò đo cam trên địa bàn tỉnh.
Theo cơ quan chức năng, sò đo cam là loại cây sinh trưởng tốt, nhanh, hoa đẹp và bóng mát nhiều. Việc trồng dọc theo Quốc lộ 14 sẽ tạo cảnh quan đẹp và là điểm nhấn cho tuyến đường vốn được xem là đẹp nhất tỉnh Đắk Nông đến thời điểm này.
Tuy nhiên, trên thực tế, theo lãnh đạo Công ty TNHH cây xanh Công Minh, đơn vị quản lý cây xanh đô thị tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông: Sau một thời gian chăm sóc, đơn vị này nhận thấy cây sò đo cam không phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương. Rễ cây sò đo cam chỉ ăn ngang chứ không cắm sâu xuống đất nên rất dễ gãy đổ trong mùa mưa, cành lá và hoa rất nhiều nên dễ gãy, nhất là khi mưa to gió lớn, khả năng chịu khô hạn vào mùa nắng thấp. Thời gian qua, chủ yếu cây xanh đô thị bị gãy đổ trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa là cây sò đo cam. Tình trạng này đã gây nguy hiểm, cản trở việc lưu thông của người và phương tiện qua đoạn đường này.
Ông Khúc Văn Hợi, Phó Giám đốc Công ty TNHH cây xanh Công Minh, đơn vị quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa cho biết: Trong quá trình chăm sóc cây sò đo cam thì ông nhận thấy đây là một loài cây cho hoa đẹp và mọc nhanh, tuy nhiên hạt của nó có cánh nên khả năng phát tán ra ngoài tự nhiên là rất cao. Đến nay, đơn vị chưa ghi nhận hiện tượng hạt cây nảy mầm. Tuy nhiên, mỗi khi cây ra hoa rộ, đơn vị đều cho công nhân cắt bỏ hoa để tránh cây ra quả, sau đó phát tán, nảy mầm ngoài tự nhiên.
Nhiều hộ dân sống dọc theo tuyến đường này cho biết họ cảm thấy rất lo lắng vì đã mấy năm qua, thông tin về việc cây sò đo cam có hại cho môi trường và sức khỏe được một số báo, đài nói đến nhưng loại cây này vẫn được chăm sóc đều đặn và phát triển xanh tốt ngay trước nhà. Người dân rất thắc mắc vì sao cơ quan chức năng chậm trễ trong việc xử lý, thay thế bằng một số loại cây trồng khác phù hợp hơn với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương.
Ông Nguyễn Thành Công, người dân phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa cho biết: Cách đây hơn 2 năm, ông tình cờ nghe một số người trong xóm nói sò đo cam là loại cây có hoa khá độc hại. Ông bán tín bán nghi vì không biết thực hư như thế nào. Ông thắc mắc nếu là cây có hại thì sao ngành chức năng chọn trồng làm cảnh quan, hơn nữa lại trồng hàng loạt. Tuy nhiên cho đến nay, ông và nhiều hộ dân lân cận vẫn chưa có được thông tin chính thức từ cơ quan chức năng và cũng không thấy ai xử lý số sò đo cam đã trồng. Gia đình ông lại có con nhỏ nên càng thêm lo lắng.
Còn ông Tạ Văn Hoàng, người dân phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa chia sẻ: Ông thường thấy mỗi khi sò đo cam ra hoa thì lại có người bên cây xanh đô thị đi cắt bỏ hàng loạt. Ông thắc mắc vì việc trồng cây để cho hoa làm đẹp cảnh quan nhưng cây ra hoa lại cắt bỏ, vừa tốn công sức vừa gây lãng phí. Cũng theo ông Hoàng, nếu thật sự sò đo cam là loại cây gây hại thì các ngành chức năng cần sớm xử lý, thay thế. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến việc thẩm định, chọn trồng cây này cũng cần được xử lý.
Tháng 7/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư số 22/2011/TT-BTNMT xác định sò đo cam (tên khoa học Spathodea Campanulata) là 1 trong 100 loại cây ngoại lai gây hại. Sau đó, đến tháng 1/2015, UBND tỉnh Đắk Nông đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý việctrồng cây sò đo cam trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu dừng việc trồngcây sò đo cam, dừng việc nhân giống, kinh doanh, đồng thời quản lý chặt số lượng gần 1.800 cây đã trồng, tránh để phát tán ra môi trường.
Tuy nhiên, đến nay việc thay thế số cây sò đo cam bằng cây trồng khác vẫn chưa thực hiện được. Ông Lê Văn Bi, Phó phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa lý giải nguyên do chủ yếu là chưa có kinh phí. Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu UBND thị xã xin ý kiến các đơn vị liên quan như UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng… để thay thếtoàn bộ số cây sò đo cam đã trồng trên Quốc lộ 14.
UBND tỉnh Đắk Nông đã đồng ý cho thay thếcây sò đo cam trên tuyến quốc lộ 14 bằng cây lim xẹt và cây sim rừng. Hiện Phòng quản lý đô thị đang hoàn thiện các thủ tục liên quan và đến đầu mùa mưa năm 2016 mới thay thế được.
Như vậy, ít nhất phải một năm nữa gần 1.800 cây sò đo cam trên tuyến đường Quốc lộ 14 đoạn qua thị xã Gia Nghĩa mới được đốn bỏ và trồng thay thế. Qua việc này, ngành chức năng tỉnh Đắk Nông cần phải thẩm định kỹ trong việc chọn và trồng các loại cây xanh đô thị, tránh để tình trạng tương tự như đối với cây sò đo cam, vừa tốn kém công chăm sóc, lại lãng phí ngân sách nhà nước, tiền bạc của người dân. (Tin Môi Trường 13/9; Công An Nhân Dân 14/9) đầu trang(
Á hậu Biển xanh toàn cầu Kim Nguyên cùng NTK Võ Việt Chung đã phát động chiến dịch trồng cây xanh tại khu vực đồi thuộc dự án Sunny Villa (Phan Thiết) nhằm kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường rừng và phát triển mảng xanh Trái đất.
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện “I LOVE MUI NE”, một trong những sự kiện nhằm thúc đẩy bảo vệ môi trường biển đồng thời quảng bá du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Bình Thuận nói riêng.
Bỏ qua cái nắng gió biển gay gắt, NTK Võ Việt Chung cùng Á hậu Biển xanh toàn cầu Kim Nguyên, Á hậu Đại dương Hà Thu, người đẹp Phan Phương, Bùi Thảo Huyền, Hồng Hân,… đã vượt qua đoạn đường đồi gập ghềnh đá sỏi để lên đến đoạn đồi cần được phủ xanh cây thông trong khu vực Sunny Villa - Hòn Rơm - Mũi Né - Phan Thiết.
Tham gia chiến dịch trồng cây xanh, bảo vệ rừng đầy ý nghĩa này, Á hậu Kim Nguyên hào hứng cho biết, cô rất hạnh phúc khi nhận được lời mời từ NTK Võ Việt Chung và BTC để tham gia chiến dịch trồng cây và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ màu xanh của Trái đất.
“Mặc dù chỉ có thể góp chút sức mình vào công việc đầy ý nghĩa này, nhưng Kim Nguyên thật sự mong rằng hành động nhỏ của mình cùng cả đoàn sẽ có thể góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ màu xanh, bảo vệ lá phổi của Trái đất, mang lại sự sống trong lành cho chính chúng ta”, Á hậu Kim Nguyên chia sẻ.
Với tâm huyết của chủ đầu tư cùng uy tín thương hiệu của Công ty Cổ phần Green Real, Sunny Villa hứa hẹn sẽ trở thành Khu du lịch nghỉ dưỡng biển đẳng cấp, chất lượng cao và được kỳ vọng trở thành một trong những địa điểm thu hút khách du lịch và lựa chọn để tổ chức các sự kiện lớn tại Mũi Né, Phan Thiết.
Nhà thiết kế Võ Việt Chung - người luôn dành nhiều tâm huyết vì môi trường xanh-sạch-đẹp, Á hậu Đại dương Hà Thu... cùng đông đảo các người đẹp đã tham gia hoạt động vì môi trường hết sức ý nghĩa này.
Hy vọng rằng những tâm huyết của NTK Võ Việt Chung và các người đẹp sẽ lan toả và tác động tích cực góp phần thay đổi và nâng cao nhận thức vì môi trường trong cộng đồng vì một Trái đất xanh! (An Ninh Thủ Đô 14/9) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Kangaroo được người dân địa phương gọi là Spot, đã làm phẫu thuật tại Bệnh viện Thú y Lort Smith thuộc phía Bắc Melbourne, vào khoảng 11 giờ đêm thứ Tư (9/9) vừa qua.
Mặc dù đã được các tình nguyện viên địa phương chăm sóc tận tình, nhưng cuối cùngSpot đã qua đời vào sáng sớm thứ Bảy (12/9).
Lisa Milligan, một tình nguyện viên của nhóm động vật hoang dã đã dành toàn bộ thời gian cuối tuần để cố gắng giúp chú kangaroo hồi phục sức khỏe. Cô rất đau buồn khi cuối cùng con vật 14 tuổi này vẫn không qua khỏi.
"Vết thương thực sự rất nặng" cô trao đổi với Daily Mail Australia. "Nó chịu đựng được mũi tên xuyên qua đầu trong suốt 9 ngày liên tục, đó thực sự là một điều vô cùng kỳ diệu, một sự thật không tưởng với Spot".
Cô Milligan đã lên kế hoạch đưa loài vật tội nghiệp này đến vùng đất nó yêu thích có cỏ non ướt đẫm ánh mặt trời và nhìn ra một dòng suối thuộc vùng Melbourne.
Người dân Ashbourne, phía tây bắc của Melbourne, suốt 9 ngày qua đã luôn cố theo dõi để bắt con vật sau khi phát hiện nó trúng một mũi tên xuyên qua não bên trái từ ngày 31/8.
Tiến sĩ Russell Harrison, Trưởng phòng Dịch vụ tại Bệnh viện Thú y Lort Smith, cho biết nhân viên thú y đã gây mê ngay cho kangaroo để có thể xác định được mức độ chấn thương của nó.
"Chúng tôi nhận thấy xương của Spot không bị gãy và hộp sọ của nó cũng không quá trầm trọng. Đó là điều vô cùng may mắn", ông nói.
Ông cũng cho biết thêm: "Bác sĩ phẫu thuật đã gỡ bỏ mũi tên và làm sạch vết thương. Mũi tên đã không gây ra vết thương vĩnh viễn cho kangaroo".
Amy Amato, một phát ngôn viên của Bệnh viện Thú y Lort Smith, nói với Daily Mail Australia rằng Spot vẫn chưa ổn định.
"Các bác sĩ tại bệnh viện đã thực hiện rất hoàn hảo trong việc loại bỏ mũi tên, tuy nhiên chuột túi có thể bị những vết thương nghiêm trọng hơn hiện tại, thậm chí có thể bị giết chết. Vì vậy, chúng tôi phải mang con vật ra khỏi rừng", cô cho biết.
Mũi tên bị nghi do một nhóm thanh niên sử dụng để bắn kangaroo đã được đem đến cho cảnh sát để tiếp tục giám định pháp y.
Bà Milligan chia sẻ trên Daily Mail Australia rằng những trường hợp bạo hành động vật hoang dã cũng như việc sử dụng cung tên đang ngày trở nên phổ biến hơn. "Đó là một điều rất tồi tệ", bà nhấn mạnh, "Cảnh tượng đau đớn của động vật khi bị chấn thương chắc chắn sẽ khiến không ít người chứng kiến phải đau lòng".
Trước đó, vào tháng 6, một con kangaroo nhỏ đã khiến cư dân tại Toorbul, gần Caboolture, miền nam Queensland, phải sốc khi phát hiện thấy nó luôn nhảy nhót xung quanh thị trấn với một mũi tên lớn trên đầu. Sau đó, chuột túi được đưa đến bệnh viện thú y Úc và lấy ra hai mảnh kim loại xuyên qua đầu.
Trong tháng Hai, 11 xác chết chuột túi cũng được tìm thấy trong thùng rác tại Warrandyte, phía đông bắc Melbourne, cùng với một mũi tên dài 45cm.
Hồi đầu tháng này, tại công viên Westerfolds ở Templestowe một con kangaroo cũng bị phát hiện đã chết sau khi trúng mũi tên sau gáy. (Một Thế Giới 15/9) đầu trang(
Một con khỉ thuộc loài có nguy cơ tuyệt chủng vừa thực hiện chuyến đi kéo dài 9.600 km từ Nhật Bản đến đảo Jersey, Anh, để tìm bạn tình.
Theo LoLWot, vườn thú Ueno ở Tokyo, Nhật Bản, quyết định gửi con khỉ aye-aye cái, một giống vượn cáo có nguồn gốc từ Madagascar, đến hòn đảo nằm trên eo biển Manche giữa Anh và Pháp. Đây là một nỗ lực nhằm đảm bảo loài này không bị tuyệt chủng vì không tìm được bạn tình ở châu Á.
Mô tả chuyến đi như "một kỳ nghỉ lãng mạn kéo dài", vườn thú Ueno chọn Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã Durrell trên đảo Jersey để gửi gắm con khỉ aye-aye cái này vì họ có một con đực phù hợp tên Pan đã sống ở đây vài tháng qua.
Khỉ aye-aye cái 6 tuổi sẽ đặt chân lên hòn đảo vào cuối tuần này với một nhân viên chăm sóc người Nhật và sẽ trải qua 4 tháng trong môi trường cách ly trước khi gặp Pan. "Chúng tôi hy vọng Ala (tên con khỉ) sẽ sinh ra những đứa con khỏe mạnh và mang đến nhiều tin vui", một nhân viên vườn thú chia sẻ.
Duy trì nòi giống cho khỉ aye-aye là việc rất quan trọng bởi loài này có quá ít cá thể còn tồn tại trong tự nhiên. Nhiều nền văn hóa trên thế giới rất sợ giống vượn cáo này và coi chúng như điềm báo cái chết, khiến nhiều con bị giết hại. Theo vườn thú Ueno, hiện nay chỉ còn 51 con khỉ aye-aye được bảo vệ ở các vườn thú bên cạnh số lượng ít ỏi trong tự nhiên. (VnExpress 14/9) đầu trang(
Ít nhất 4 nhân viên cứu hỏa bị thương khi đang chữa cháy. Hơn 3 ngàn lính cứu hỏa được huy động để khống chế 13 đám cháy ở California (Mỹ).
Lực lượng cứu hỏa bang California (miền Tây nước Mỹ) đang chạy đua với thời gian để dập tắt các vụ cháy rừng hoành hành từ nhiều ngày qua.
Ngày 13/9, Thống đốc bang Jerry Brown tuyên bố mở rộng tình trạng khẩn cấp đối với các khu vực phía bắc bang California, đồng thời yêu cầu sơ tán thêm hàng nghìn người trước khi lửa tấn công các khu dân cư.
Ít nhất 4 nhân viên cứu hỏa bị thương khi đang chữa cháy. Hơn 3 ngàn lính cứu hỏa được huy động để khống chế 13 đám cháy trong khu vực đang đe dọa hơn 200.000 ha đồng cỏ, cây nho cùng hơn 6.000 ngôi nhà.
Trước đó, Thống đốc bang California Jerry Brown tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Calaverats, nơi đám cháy bùng phát ngày 9/9, đến nay đã thiêu rụi gần 90 ngôi nhà và buộc 3.500 người phải sơ tán. Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra các vụ cháy. (Đài Tiếng Nói Việt Nam 14/9) đầu trang(
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm thí nghiệm công nghệ sinh học Sooam Biotech ở Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) cho biết, công nghệ nhân bản vô tính các chú chó cưng mới chỉ là bước đầu.
Trong tương lai, họ còn tham vọng sẽ hồi sinh cả voi ma mút, loài động vật hoang dã đã tuyệt chủng hàng nghìn năm trước. Tuy nhiên, tuyên bố này của các nhà khoa học Hàn Quốc đang gặp phải nhiều ý kiến trái chiều.
Từ vài tháng nay, cứ mỗi thứ Sáu hàng tuần, ông Junichi Fukuda, 55 tuổi, đều đặn bay từ Tokyo (Nhật Bản) đến Seoul (Hàn Quốc) để thăm cún cưng của mình là con chó mực Momotan, 5 tháng tuổi. Ông sống với nó trong 1 căn hộ thuê ở gần Sooam đến cuối tuần. Ông Fukuda cho biết, sẽ mất ít nhất 2 tháng nữa để chờ Momotan đủ lớn để ông có thể mang nó về nhà ở Tokyo.
Năm 2009, Sooam đã nhân bản thành công Trakr, chú chó cứu hộ gốc Đức đã tìm thấy người sống sót cuối cùng trong vụ khủng bố ngày 11-9-2001 tại Mỹ. Mới đây, một chú khuyển cưng của lực lượng SWAT ở Seoul cũng được nhân bản thành công và đang chờ ngày được cùng các chiến sĩ cảnh sát truy tìm tội phạm.
Tiến sĩ Woosuk Hwang, người đứng đầu Trung tâm Sooam Biotech, trước đây đã cùng các nhà khoa học khác tại Đại học Quốc gia Seoul nhân bản thành công 2 con bò cho biết, công nghệ nhân bản một chú chó cưng không khó. Điều quan trọng là chi phí không hề nhỏ (khoảng 100.000 USD) và các nhà khoa học cũng phải tìm được đúng loại tế bào cần cho việc nhân bản.
Trong trường hợp con chó còn sống, người có nhu cầu cần mang con chó tới trung tâm thú y để các bác sĩ lấy mẫu sinh thiết, có thể là một mẩu da bụng dài khoảng 8mm, rồi gửi mẫu tới Trung tâm Sooam Biotech. Còn trong trường hợp con chó đã chết, cần lấy càng nhiều mẫu da bụng của con chó càng tốt. Nếu không thể lấy mẫu ngay lúc đó, cần bảo quản xác con chó trong tủ lạnh, đồng thời gửi ngay tới Sooam trong vòng muộn nhất 5 ngày.
Khi các mẫu sinh thiết và da bụng được chuyển tới Sooam, các nhà khoa học sẽ xử lý nhân tế bào xôma của con chó; khử trùng các mẫu, cô lập những tế bào cần dùng để nhân bản; đặt các tế bào vào khu vực riêng biệt để chúng phát triển tốt nhất. Sau khoảng 1-2 tuần, các nhà khoa học đã có được trong tay những tế bào phù hợp nhất để thực hiện quá trình nhân bản. Tiếp đó, các nhà khoa học của Sooam sẽ sử dụng 2 con chó cái, một con để lấy trứng và con còn lại sẽ thực hiện quá trình mang thai (từ trứng của con chó thứ nhất). 1 trong 3 phôi nhân bản sẽ phát triển thành một chú chó khỏe mạnh. Hiện nay, ở Trung tâm Sooam Biotech có rất nhiều giống chó nổi tiếng thế giới như Cocker Spaniel, Labrador, Pug, Boston Terrier… đến từ Nhật Bản, Mỹ, Brazil, Anh, Hàn Quốc… Chúng đã được nhân bản và đang được chăm sóc cẩn thận trước khi được đưa về với chủ. Sooam cũng khẳng định, trung tâm của họ có thể nhân bản bất kỳ giống chó nào trên thế giới.
Hiện tại, Sooam đã nhân bản thành công hơn 600 con chó và trong “nhà máy” của Sooam luôn có từ 40-50 chú cún cưng đã được nhân bản đang được chăm sóc. Công nghệ này đã mang về cho Trung tâm Sooam mỗi năm hàng triệu USD. Số tiền này được dùng để tái đầu tư cho các dự án nghiên cứu khoa học khác.
Sau hơn 10 năm theo đuổi nghiên cứu công nghệ nhân bản vô tính, Giáo sư Hwang cùng đồng nghiệp đã gặt hái được nhiều thành công nhưng thất bại cũng không ít. Đặc biệt, ông còn gặp phải những ý kiến trái chiều trong và ngoài giới khoa học. Tuy nhiên, ông vẫn tin tưởng, trong tương lai, Sooam sẽ không dừng lại ở việc nhân bản chó. Họ còn hy vọng có thể tái sinh voi ma mút, loài vật đã tuyệt chủng từ 3.600 năm trước và chỉ còn xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.
Theo các nhà khoa học của Sooam, công nghệ nhân bản đã mở ra hy vọng về việc giải cứu các loài động vật sắp tuyệt chủng hay tạo nguồn cung cấp tạng để cấy ghép cho con người trong tương lai không xa. (An Ninh Thủ Đô 14/9) đầu trang(
Cái chết bí ẩn của hơn 140.000 chú linh dương tại Kazakhstan đã rấy lên mối nghi ngờ về lời tiên tri về ngày tận thế 'Trăng máu' theo thuyết âm mưu của nhiều người Do Thái và Thiên Chúa giáo.
Do nạn săn bắn trái phép, số lượng cá thể linh dương Saiga đã giảm tới 95% chỉ sau 25 năm. Và loài vật quý hiếm này càng tiến gần tới nguy cơ tuyệt chủng sau một hiện tượng lạ xảy ra khiến hơn 140 ngàn con thuộc loài này bất ngờ chết không lí do tại một khu bảo tồn động vật ở Kazakhstan hồi cuối tháng 8.
Những người phụ trách khu bảo tồn hãi hùng khi phát hiện xác của đàn linh dương chết một cách bí ẩn la liệt khắp cả một vùng thảo nguyên. Chủ yếu những con gặp nạn là con cái hoặc con con mới chào đời chưa lâu.
Lời giải thích duy nhất được đưa ra cho đến nay về nguyên nhân vụ việc là do vi khuẩn không quá nguy hiểm đã bất ngờ đánh gục đàn thú. Qua xét nghiệm thi thể của những con linh dương, các nhà khoa học phát hiện chúng chết cho nhiễm độc từ 2 loại vi khuẩn Pasteurella và Clostridia.
Tuy nhiên, những người theo thuyết âm mưu lại có những phán đoán hoàn toàn khác về sự kiện kinh hoàng này. Trang Christiantoday đưa tin về sự kiện kèm dòng tít Dấu hiệu của ngày tận thế? Hàng ngàn linh dương chết một cách bí ẩn chỉ trong 4 ngày.
Hàng loạt thành viên người Do Thái và tín đồ Thiên Chúa giáo trên website nhận định sự việc có liên quan đến lời tiên tri tận thế "Trăng máu" nổi tiếng. Cụ thể, mỗi lần hiện tượng trăng máu (hiện tượng nguyệt thực toàn phần) xảy ra liên tiếp trong 2 năm trùng vào những ngày lễ lớn của người Do Thái thì đó chính là một dấu hiệu từ Chúa trời.
Theo lời tiên tri về ngày tận thế "Trăng máu", nhân loại sẽ phải hứng chịu một thảm kịch vào ngày 28/9. Năm 2014 và 2015, trái đất xuất hiện một hiện tượng lạ khi những ngày trăng máu rơi đúng vào 2 ngày lễ lớn của dân Do Thái là lễ Vượt qua (lễ Pesach hay Passover, vào khoảng tháng 4) và lễ Lều tạm (lễ Sukkot, vào khoảng cuối tháng 9).
Theo nhiều nhà thuyết giáo của đạo Thiên Chúa, ngày lễ Sukkot năm nay sẽ đánh dấu lần giáng thế thứ hai của chúa Jesus, và Trái Đất sẽ bị phá hủy bởi những trận động đất lớn. Và việc hơn 140.000 chú linh dương chết bí ẩn tại Kazakhstan chỉ là một điềm báo cho những con dân của Chúa.
Kể từ sau Công Nguyên (ngày Chúa Jesus ra đời), mới chỉ có 7 lần hiện tượng "trăng máu" rời trùng vào những ngày lễ lớn của dân Do Thái. Ở những lần trước đó, người Do Thái và nhân loại đã trải qua nhiều sự kiện lớn như nhà nước Israel tuyên bố thành lập và  (năm 1948), Colombo đặt chân đến châu Mỹ và việc người Do Thái bị đế chế Tây Ban Nha trục xuất khỏi lãnh thổ (năm 1948)...
Hiện tại, nhiều tổ chức bảo vệ động vật hoang dã đang tiến hành gây quỹ để giúp các nhà khoa học tìm ra nguyên nhân cụ thể của việc hàng loạt chú linh dương tử vong một cách bí ẩn. Tuy nhiên, nhiều người dân Do Thái và Thiên Chúa giáo lại đợi đến ngày "trăng máu" cuối tháng để tìm kiếm một câu trả lời từ Chúa trời. (Vn Tin Nhanh 13/9) đầu trang(
Theo phóng viên TTXVN tại New York, bất chấp nỗ lực của gần 9.000 lính cứu hỏa, những đám cháy rừng lớn với diện tích rộng hơn 100.000ha tại bang California vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát, buộc hàng nghìn người phải sơ tán khỏi nơi ở. Cơ quan phòng cháy chữa cháy rừng California cho biết đến sáng ngày 14/9, ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội tại hạt Lake, phía Tây Bắc của thủ phủ Sacramento. Các hạt ở phía Nam bang này cũng trong tình trạng tương tự.
Các đám cháy lớn nhất bang bùng phát cách đây 6 tuần, đã thiêu rụi khoảng hơn 55.000ha rừng thuộc khu vực rừng quốc gia và công viên quốc gia ở phía Nam dãy núi Sierra Nevada.
Theo cơ quan bảo vệ rừng của Mỹ, mặc dù đám cháy ít gây nguy hiểm cho con người và nhà cửa hơn so với những vụ cháy rừng khác, nhưng lại đe dọa khu vực có nhiều cây cù tùng, loài cây lớn nhất thế giới và được xem là lâu đời nhất hiện nay.
Trên phạm vi toàn bang, "giặc lửa" đã thiêu rụi hàng chục nghìn hécta rừng, phá hủy gần 150.000 công trình xây dựng. Các cơ quan chức năng dự báo tình hình khó có thể cải thiện trong vài ngày tới.
Bang California đang trải qua năm thứ tư của đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ qua, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân. Giới chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân gây cháy rừng, trong khi nhiều nhà khoa học dự báo cuối thế kỷ này, cháy rừng trên diện rộng sẽ trở nên thường xuyên. (Vietnam + 15/9) đầu trang(
Ngày 15-9, chính quyền Malaysia ra lệnh đóng cửa hàng loạt trường học ở thủ đô Kuala Lumpur và các bang lân cận do tình trạng khói bụi từ cháy rừng Indonesia tiếp tục trở nên trầm trọng.
Theo AFP, chất lượng không khí tại Malaysia và Singpore giảm sút một cách tồi tệ trong hai tuần qua do cháy rừng trên đảo Sumatra và Borneo tại Indonesia tạo ra các đám mây khói bụi ô nhễm bay sang hai quốc gia này.
Hôm nay Bộ Giáo dục Malaysia yêu cầu đóng cửa các trường học ở Kuala Lumpur, ba bang lân cận và thành phố Putrajaya. Các chỉ số chất lượng không khí tại những khu vực này đều đang dao động ở mức “có hại cho sức khỏe” tới “cực kỳ có hại cho sức khỏe”.
Sáng nay, hơn 50% trong tổng số 52 trạm giám sát chất lượng không khí ở Malaysia đều thông báo kết quả “có hại cho sức khỏe”. Trước đó, Indonesia cũng ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Riau trên đảo Sumatra do khói bụi nghiêm trọng.
Đến nay hơn 70.000 người dân ở Sumatra và Borneo đã mắc bệnh do ô nhiễm không khí. Nhà chức trách Malaysia cũng phải liên tục hủy nhiều chuyến bay vì tầm nhìn quá thấp. Chính quyền một số địa phương ở Malaysia đã phân phát khẩu trang miễn phí cho người dân ở những vùng ô nhiễm nặng.
Nhà chức trách khuyến cáo những người có vấn đề về hô hấp phải đeo khẩu trang khi ra đường. Mọi người dân cũng cần phải hạn chế hoạt động ngoài trời.
Trong vài năm qua, các nước khu vực nhiều lần gây sức ép buộc Indonesia kiểm soát tình trạng đốt phá rừng trái phép ở Sumatra và Borneo. Tuy nhiên đến nay Indonesia và khu vực vẫn chưa tìm ra được giải pháp cụ thể nào.  (Tuổi Trẻ 15/9) đầu trang(
Một người đàn ông ở Ấn Độ đã buộc phải bỏ chiếc xe máy để bỏ chạy sau khi bị voi dữ tấn công trên đường trong rừng.
Sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều 13.9 trên đường quốc lộ số 31 chạy qua vườn quốc gia Gorumara ở Lataguri, Ấn Độ. Đoạn video do một người đi đường ghi lại cho thấy con voi từ trong rừng lao ra để chặn các phương tiện đi trên đường.
Trong khi nhiều người dừng ở khoảng cách an toàn để chờ con voi trở lại rừng, hai người đàn ông người đàn ông đi trên một chiếc xe máy quyết định phóng xe vượt qua con voi và định trêu chọc nó.
Ngay lập tức, con voi lao tới tấn công hai người này khiến họ phải dừng xe. Người điều khiển xe đã nhanh chân chạy thoát, người còn lại loạng choạng ngã xuống đường trong khi bỏ chạy và suýt bị voi dữ giẫm chết.
Con voi đã tấn công chiếc xe máy của hai người đàn ông và dùng vòi hất chiếc xe vào bụi cây ven đường. Sau đó, nó tiến đến định giẫm nát chiếc mũ bảo hiểm bị văng ra đường nhưng không thành công.
Lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia Gorumara đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi được thông báo. Họ đã phải sử dụng pháo để xua đuổi con voi trở lại rừng. (24 Giờ 15/9; Dân Việt 15/9) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang