Chuyện hổ
Lê Xuân Tường
Trên truyền hình chiếu người nuôi hổ.
Báo thì đăng một phố nấu cao!
Thái Nguyên, Thanh Hóa sôn sao! (1)
Hổ đâu lắm thế đồng bào hồ nghi
Hổ trên rừng ngày nay thật hiếm
Nơi phố phường dễ kiếm như chơi
Chuyện sao trái khoáy lạ đời
Động vật quý hiếm kịp thời quản ngay
Báo Hà Nội vừa đăng tin mới
Giữa Thủ đô, có phố nấu cao!(2)
Chúa sơn lâm khổ nhường bao!
Phải giam tủ lạnh, mắt trào lộ xanh
Có những con chặt đôi bỏ tủ
Có những con xẻ rủ róc xương
óc bầy trên đĩa mà thương
Bộ da lột xác, còn hương núi ngàn
Nghe chuyện hổ vòng vo lắt léo
Có phép nào dụ khéo về đây
Bao công xin hãy ra tay
Giữ cho phép nước mỗi ngày nghiêm minh
(1) Hai nơi có nuôi hổ
(2) Phường Thanh Xuân Bắc
Vào trận mới
Hoàng Ngọc Tài
Xuân đến đây rồi gieo ý thơ
Thềm xuân vui bước tự bao giờ.
Nụ xuân ấm áp chờ hương mới
Như thì thầm muốn gợi lòng ta.
Xuân rộn rã gọi nguồn về cội
Gọi tâm hồn, trí dũng, tương lai.
Xuân đánh thức đồi hoang tỉnh lại
Gọi mùa về keo, lát sinh chồi.
Xuân vẫy gọi tiềm năng vô tận
Muôn vạn cây xanh biếc chân trời.
Vật hoang dã xôn xao, sống động
Sẽ ngày càng phát triển sinh sôi.
Xuân vẫy gọi con người sống đẹp
Tận thưởng xuân hương sắc ngọt ngào.
Vẫn qua được đèo cao vực thẳm
Vượt đại ngàn ngạo nghễ, tự hào.
Xuân vẫy gọi đất trời nắng ấm
Rôn ý xuân trăm thức nở bùng
Vào trận mới, núi rừng rộng mở
Vững lòng tin, ta tới thành công.
Bánh chưng ngày Tết
Trần phú
Tết về lại gói bánh chưng
Dậy thơm hương đất hương rừng trong ta!
Bánh chưng xanh - lộc mọi nhà
Tình yêu đồng ruộng thắm hòa niềm vui
Nếp hoa vàng đậu xanh bùi
Tiêu cay ướp thịt - bao đời còn cay?
Biển Đông muối mặn nghĩa đầy
Lá dong rừng gói tháng ngày tròn vuông...
Bàn thờ xanh bánh thơm hương
Xanh thêm trời đất - xanh đường xuân sang.
Lá thư trước Tết
Xuân Tường
Thân tặng các bạn kiểm lâm trực trạm
Nhân dịp xuân Mậu Tý 2008
Xuân nay anh bận không về được
Gửi thư này báo trước, em hay!
Các anh công việc luôn tay
Tuần tra bảo vệ đêm ngày rừng xanh
Ngành kiểm lâm xem rừng trên hết
Mậu Tý này ăn Tết vùng cao
Rừng vàng yêu quý nhường bao.
Thấy trên đầu mũ, ánh sao tự hào
Nơi đầu nguồn nhớ em da diết
Việc giữ rừng nhất thiết đề cao
Vẫn trong tâm trí dạt dào!
Giữ cho rừng được ngọt ngào mùa xuân
Trực qua Tết, anh về em nhé
Để cùng nhau san sẻ hàn huyên
Đại ngàn nay được bình yên
Vĩnh hằng tươi thắm, như duyên chúng mình
Rừng non xanh, mênh mông bát ngát
Thấy du dương tiếng nhạc rừng vang
Mùa xuân canh giữ đại ngàn
Là niềm hạnh phúc vinh quang cuộc đời.
Lá thư trước Tết em ơi!
Là điều tâm huyết thay lời nhớ thương.
Trên chòi canh lửa rừng
Đinh Văn Tân
Trên chòi canh đứng gác
Nghe heo may khẽ về
Nghe trong rừng xao xác
Những tiếng lá vàng rơi...
Anh dõi mắt trông theo
Mọi nẻo xa nẻo gần
Lô a1 nương dân
Biết bao lần anh đến
Lô b2 gần đường
Rừng ngủ trong sương bay,
Anh đứng nhìn mê say
Những khu rừng yêu quý
Nghe suối reo tiếng đàn
Chim hót trong rừng ngàn
Thu chín vàng trong lá...
Ôi dấu chân bịn rịn
Vẫn còn in đâu đây
Trên khắp nẻo đường rừng
Của người lính kiểm lâm
Không hề quản gian lao
Nguyện đứng làm rào chắn
Cản lửa cho rừng ngàn
Để hôm nay đứng gác
Nghe trái tim dâng trào
Một tình yêu bao la
Với rừng ngàn yêu quý.
Ngẫm đời
Làm nhân viên đã khó
Làm "sếp" càng khó hơn
Khi về với đời thường
Làm dân là... khó nhất
Nói ra điều chân thật
Thường xảy ra thường ngày
Nhỡn tiền ngay trước mắt
Thật như đùa... Ai hay.
Xuân sang
Hoàng Biểu
Nụ đào đã chúm chím
Lập lòe lửa cháy lên
Đã vàng ươm chậu quất
Mưa dây bụi lất phất
Má em như có lửa
Tóc bay theo mây ngàn
Chậu mai vàng bên cửa
ấy là mùa xuân sang
Con thuyền đậu bên sông
Rặng dừa như xa ngái
Nước chảy như chậm lại
Là tín hiệu mùa xuân
Ông bà cùng cháu con
Tổ tiên về chứng dám
Mâm cỗ ngát khói nhang
ấy là mùa xuân sang
Lo toan và nhọc nhằn
Cùng tiễn đưa năm cũ
Năm mới nhiều ấp ủ
Vui mừng đón xuân sang
Em "chăn"
Hoàng Anh
Chúng tôi - lính kiểm lâm
Là những hộ độc thân
Chốn rừng sâu, hẻo lánh
Suốt ngày đêm
Tuần tra, mật phục
Đường rừng đi
Không phải phố phường
Hương rừng ngái
Chẳng phải Hoàng Lan
Cũng không phải
Hương hoa sữa
Vương trên mái tóc
Lội rừng đi
Lâu mãi thành đường
Lắm đèo dốc
Và dây leo
Bụi rậm
Đâu có thể
Ngồi trên xe
Đi tuần tra, kiểm soát
Đêm lại về
Trời mùa hè
Mà vẫn hơi se lạnh
Cuộn tròn chăn
Ôm chặt trong đêm
Miệng thì thầm tâm sự
Mãi chẳng thấy trả lời chi
Giấc ngủ đến
Trong mơ tiên
Vượt núi
Về gặp ai ở tận quê nhà
Chúng tôi lính kiểm lâm
Bảo vệ rừng
Giữ màu xanh cho Tổ quốc
Suốt đời
Ôm mãi một
Em "chăn"
Khúc hát rừng chiều
Thanh Tịnh
Chiều về hun hút bóng rừng xanh
Thoảng chút hương muông, gió lay cành
Có anh áo lính canh vọng gác
Cất giọng trầm ngâm khúc nhạc rừng
(Chúng tôi là kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên, lòng hăng hái, đêm ngày ta chiến đấu...)
Khúc hát anh xây lòng bao nung nấu
Chỉ căm hờn kẻ đốt phá rừng xanh
Khúc hát anh vang trong gió lành
Càng vững chí bao người trai áo lính
Khúc hát anh rừng chiều thêm yên tịnh
Chở trăng về mang hơi ấm niềm tin.
Người giữ rừng mùa xuân
Nguyễn Văn Thịnh
ở nơi ấy có người lính kiểm lâm
Mùa xuân không về nhà
Ôm súng giữ rừng
Nhìn mai vàng nở hoa bên suối
Trăm con suối đổ dồn về sông mẹ
Suối róc rách reo khúc hát mùa xuân
Đất nước thanh bình
Có người lính kiểm lâm, mùa xuân ở lại với rừng
Thèm chút khói chiều bay trên giàn mướp
Nhớ dáng mẹ ngồi bên nồi bánh chờ con
Suối vội vã vượt thác gềnh về với phố
Giữ lấy màu xanh anh ở lại với rừng
Suối cũng muốn đón mùa xuân
Nên vội về sông mẹ
Anh cũng muốn đón xuân
Cùng em gái nhỏ, giữa phố đông người
Ngồi giữ rừng tay ôm vào cây súng
Cứ ngỡ vai gầy em gái nhỏ
Chợt nghe câu dân ca quan họ
Người ơi, người ở đừng về
Người lính giữ rừng, nên mùa xuân ở lại
Để đất nước mãi xanh
Em lớn lên khi đất nước thanh bình
Cuộc chiến tranh theo thời gian xa khuất
Lần theo sách mới thấy hồn đất nước
Chiến công xưa vang vọng những khúc ca
Theo thời gian nhịp sống mới nở bừng
Anh hăm hở với cuộc đời nhiệt huyết
Vẫn trụ vững những nơi quyết liệt
Bảo vệ rừng để đất nước mãi xanh
Người kiểm lâm
Đỗ Thanh Bình
Anh là chiến sĩ kiểm lâm
Ngày đêm bảo vệ chồi mầm biếc xanh
Đôi chân thoăn thoắt bước nhanh
Khắp khu rừng rậm bao quanh bản làng
Chim muông nhảy múa ca vang
Đón mừng người giữ rừng vàng ngát thơm
Hoa màu, cây trái nhiều hơn
Chẳng sợ hạn cháy, mưa tuôn lũ về...
Sẵn sàng bám trụ xa quê
Cảm hóa lâm tặc - say mê trồng rừng!
Chính sách khoán quản từng vùng
Dân vui, dân biết, dân cùng góp công
Tâm hồn rộng mở mênh mông
Bảo vệ rừng quý muôn lòng yêu thương