Đi canh lửa cho rừng
Đinh Tân
Vừa chớm vào tháng tám
Gió đã rung cây rừng
Rừng thả những chiếc lá
Mang sắc vàng vào thu
Rừng ơi xanh màu nhớ
Mỗi cây đều có hồn
Khi thu về lá rụng
Để lòng ai bồn chồn
Anh cán bộ kiểm lâm
Đi canh lửa cho rừng
Để khi mùa xuân đến
Cho mắt lá sáng bừng
Cho chim hót vang lừng
Khắp cánh rừng gần xa
Hôm nay anh tuần tra
Qua những khu trang trại
Như lệ thường mỗi khi
Thoảng đâu... hương bồ kết
Quấn mềm cả lối đi
Bao mùa lá rụng qua
Bao mùa hoa đã tới
Dấu chân anh bịn rịn
Những lối mòn rừng xa
Anh đã gửi hồn anh
Thấm lắng vào núi rừng
Anh nguyện giữ mối tình
Với rừng ngàn thủy chung
Bến En tình
Nguyễn Huy Đóa
Đáy nước lung linh cỏ mượt mà
Vượn kêu, chim hót rộn lời ca
Mây lồng cổ thụ, trăng vờn lá
Một Bến En tình... hương ngát xa
Mô hình trên dưới
Cao Đăng Việt
Dự án lâm nghiệp đầu tư
Xã Y xã Z gật gù hân hoan
Mô hình trên, dưới rộn ràng
Trên “mỡ” dưới “mướp” vội vàng triển khai
Cậy tiền dự án vung tay
Đêm đêm nhậu nhẹt, ngày ngày lai rai
Đến kỳ quyết toán công khai
Mấy ông mấy mợ vật nài kêu than:
“Nào do bão, lụt tràn lan
Mô hình mỡ, mướp tan hoang bọt bèo”
Tờ trình, kiểm điểm gởi theo
Xin rút kinh nghiệm lần này tốt hơn
Tiến hành đo đất dời thôn
Lập trang trại mới, mở thêm vườn rừng
Một mô hình mới khẩn trương
Trên “sao” dưới “dứa” vườn rừng trồng ngay
Nhưng rồi thói cũ lâu nay
Lừa trên dối dưới hiện ngay nguyên hình
Tiệc tùng, mua sắm linh đình
Bao tiền dự án tan tành khói mây
Dân kêu, xã hết giãi bày
Mấy ông mấy mợ phen này kêu ai.
Vội vàng tìm kế, tìm bài
Trên "tếch” dưới “nhót” mạnh ai nấy chuồn
Lưới trời pháp luật mấy tầng
Quan tham đục khoét nào hòng thoát thân
Đôi lời nhắn gửi xa gần
Đừng mơ dự án, đừng tham “tiền chùa”.
Rừng xanh kêu cứu
Trần Công Huân
Chim khắc khoải chiều buông tìm bạn
Sóc bàng hoàng nháo nhác gọi con
Sớm nay tổ ấm vẫn còn
Hoàng hôn đổ xuống héo hon cả bầy
Ai cố ý ngả cây đốn gỗ
Ai hám lời phá cả rừng xanh
Chim khôn quý lá, quý cành
Người khôn quý mảnh đất lành sinh sôi
Chim cũng biết bồi hồi da riết
Chẳng nhẽ người chẳng biết đớn đau
Sa mạc hóa, nước còn đâu
Rừng xanh kêu cứu nỗi sầu riêng ai.
Sự nghiệp trồng cây
Lê Xuân Tường
Rừng quê đẹp như tranh
Bao quanh làng bản cũ
Động vật rừng đông đủ
Cây cỏ mượt mà xanh
Chim chóc hót trên cành
Suối khe đầy tôm cá
Rừng hoa thơm cỏ lạ
Bản nhạc rừng ngân nga
Suối đàn nghe róc rách
Tựa một bản tình ca
Rừng xanh của mọi nhà
Xin ra tay bảo vệ
Trải qua bao thế hệ
Quyết giữ rừng đẹp tươi
Trăm năm ta trồng người
Thời gian dài đằng đẵng
Mà trồng cây thì ngắn
Mười năm đã trưởng thành
Cây tươi tốt màu xanh
Mười năm lòng tha thiết
Vì sự nghiệp trồng cây
Tâm sự với rừng
Đặng Văn Thơm
Khoảnh khắc rồi ngày cũng qua
Bão khô vọng miền ký ức
Dưới đồi dòng sông chia xa
Ta với lòng mình rạo rực
Này phải em yêu thầm nhớ
Gọi tên trong tiếng giao mùa
Chờ ai xác xao vàng võ
Người về lá rụng mùa phai
Tìm đâu dư âm ngày cũ
Với ai tâm sự nơi này?
Chén tình dâng môi bỡ ngỡ
Bởi lòng ta đó còn say...
Bởi lòng ta em nào hay
Lắng trong tiếng rừng xào xạc
Khẽ khàng bao đêm thức giấc
Rừng ơi, khăng khít bao ngày!
Xanh đỉnh Trường Sơn
Trần Phú
Trường Sơn Đông...
Nối Trường Sơn Tây
Ngàn xanh nâng bước bao ngày quân reo
Suối sâu, dốc núi... nghiêng đèo
Ta đi đánh Mỹ - xuân theo... nở đầy.
Chiến tranh... sợ mái ngàn cây
Rải bao hóa học, rừng nay lụi tàn!
Đất cằn chết bởi da cam
Đá thương tím nỗi lo toan hồn người.
Hà Ra - đỏ trái tim tôi
Ba Na cô gái đất trời mênh mông
Chung tay, chọn hạt ươm trồng
Gùi cao đỉnh núi - mưa rừng băng qua...
Thắm tình, đất đẵm phù sa
Cây tươi tán lá... xòe ra đại ngàn
Kiểm lâm ấm bản, buôn làng
Lòng dân xanh tới ngút ngàn yêu thương
Niềm vui trên đỉnh Trường Sơn
Màu xanh vươn cánh, hoa đơm núi rừng
ý nghĩ chiều mưa
Nguyễn Đức Cơ
Rừng chiều trời đổ cơn mưa
Gieo trên tán lá hạt thưa, hạt dày
Xen trong tiếng hú ngàn cây
Nghe lòng suối cạn dâng đầy âm thanh
Gieo vào sâu thẳm lòng anh
Giọt mưa - nỗi nhớ hóa thành ra nhau
Giận hờn là giọt rơi mau
Thương yêu là giọt đậu vào búp non
Đã xa cái tuổi trăng tròn
Với tình yêu - vẫn mãi còn thơ ngây
Một ngày chờ đợi - một ngày
Thế thôi cũng đủ nối dài nhớ mong
Phương trời em - có mưa không?
Nhìn mưa em có chờ trông anh về
Đừng mưa phía ấy - chiều nghe
Trong xanh xin để dành về phương em!