KẺO RỒI THÀNH QUEN
Nguyễn Văn Nhung
Đồng nghiệp điện ra Nội Bài
Có hàng tươi sống để ngoài nhà kho
Trung tâm(*) liệu mừng hay lo
Động vật hoang dã ai cò cưa đây?
Xe nhanh bảo hộ đủ đầy
Khẩu trang, găng, ủng tránh lây bệnh tình
Vài chục thùng nhỏ đẹp xinh
Nước nâu thốc chảy nhặng rình rập bâu
Nhìn ngoài chẳng thấy rắn đâu
Cậy băng bật xốp các dầu phình ra
Mình trương nứt toác cả da
Hơn bảy tạ chết vẫn là ráo trâu
Nguồn gốc xuất xứ từ đâu
In đô nước bạn đi tầu bay sang
Vận đơn không thấy chủ hàng
Các nhà chức trách luận bàn hủy ngay
Luật đành ngậm đắng nuốt cay
Phải đâu chỉ một lần này vậy thôi
Đường dây buôn lậu rõ rồi
Nhanh tay chặn lại, hay ngồi nhìn xem?
*Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, Sóc Sơn, Hà Nội
CẢM NHẬN ĐẦU XUÂN
Đỗ Duy Tốn
Rộn ràng Mậu Tý tiết trời xuân
Tôi lại nhớ về Cục Kiểm lâm
Nơi ấy chứa chan niềm kiêu hãnh
Bão tố, thác gềnh vẫn vững chân.
Mỗi năm là mỗi bước tiến nhanh
Thực thi, quản lý đến điều hành
ứng dụng khoa học công nghệ mới
Để bảo vệ rừng xanh càng xanh.
ấn tượng hôm nay thật ấm lòng
Bõ mười hai tháng những chờ mong
Gặp mặt đón xuân tôi muốn chúc
Năm nay Mậu Tý Cục thành công.
RÙNG XUÂN
Lê Cứu
Bằng lăng tím, tím chiều lưng núi
Sắc vàng anh rạng lối truông mai
Ai đi đường ấy với ai
Hoa lim vẫn trắng chẳng phai sắc màu
Hoa gạo cháy đỏ au thương nhớ
Bên thung buồn rực rỡ phong lan
Muồng vàng hòa với nắng vàng
Chùm sảng sao đỏ đón đàn chim xanh
Trên đồi lát yến oanh ríu rít
Dưới tán rừng mun vượn gọi bình minh
Em về với núi cùng anh
Hái chùm hoa dẻ gửi tình cho nhau
Để rừng xanh mãi mai sau
Chung tay xây, giữ thắm màu đượm hương
NÚI HỒNG BÌNH YÊN
Lê Văn Thành
Thủy long uốn khúc vượt đèo
Tựa như dải lụa nhiễu điều vắt qua
Đường nhựa phẳng nhẵn mượt mà
Thông thương Tuyên - Thái nhấp nhô núi rừng
Nà Lừa, Khuôn Tát cùng chung...
Cội nguồn lịch sử của vùng nhớ mong
Sơn Dương, Định Hóa một lòng
Quản lý, bảo vệ núi Hồng hồi sinh
Bác Hồ và Đảng quang vinh
Hoạt động cách mạng nước mình nơi đây
Vẻ vang tổ quốc hôm nay
Độc lập thống nhất thỏa đầy ước mong
Chúng con lực lượng kiểm lâm
Quyết tâm giữ vững rừng xanh cội nguồn
HÀNG XÓM CỦA TÔI
Nguyễn Xuân Thủy
"Giữa rừng áo rách đành khâu lấy
Vụng về se chỉ với luồn kim
ước gì gặp được cô hàng xóm
Xưa vẫn ngồi khâu ở trước thềm"
Hàng xóm của tôi giờ ở đâu
Đường xưa lối cũ đã phai màu
Chiều nay giá lạnh mình anh bước
Có còn đâu nữa lúc bên nhau
Hàng xóm của tôi giờ ở đâu
Sao em lặng lẽ bước qua cầu
Đục trong là bến mình em chọn
Muối mặn gừng cay xót xa đau
Hàng xóm của tôi em ở đâu
Thềm xưa rêu phủ đã xanh màu
Có còn vá áo như ngày trước
Vá lại giùm ta
Vết thương đau.
TÌNH CỦA LÁ
Trần Phú
Uống hạt xuân, chồi non chớm nhú
Lá tươi xanh, xanh ngắt đại ngàn
Lá đếm giọt thời gian thánh thót
Gió thầm thì... hồn lá xốn xang.
Lá xanh rừng che ấm hạt mùa vàng
Thơm áo lính, đời xanh tình lá
Khép mắt Hỏa châu, lá cười rộn rã
Em gái giao liên theo lá băng rừng.
Đường hành quân lá hát trên lưng
Vòng ngụy trang - lá rung rinh nhảy nhót
Trời xanh trong say tiếng chim rừng hót
Lá bồi hồi hôn vành mũ lá ơi!
Lá che mưa sườn Tây xa xôi
Xòe bóng mát chắn sườn Đông bão lửa
Lá đón thu, lẹm màu xanh thêm nữa...
Lá xa cành - về cội tắm phù sa!
Âu cũng luân hồi sinh hóa đi qua
Cây rụng lá, chuyển mùa đông tới
Xuân thức dậy mắt lá trong vời vợi
Tưới đại ngàn, màu xanh sinh sôi.